![]() |
Cuốn sách này được viết bởi 150 người đã ngày ngày cố gắng với trọng trách của một người giáo viên như vậy trong cuộc đời những học sinh của họ. Chúng tôi đều học qua trường tiểu học, trung học và đại học. Chúng tôi dạy ở các trường công lập, tư thục, trường học của một tổ chức tôn giáo, và các trường thuê. Học sinh của chúng tôi đến từ thành thị, ngoại ô và nông thôn. Cho dù các em có thể không phải trèo đèo vượt suối để đến trường, nhiều em trong số đó phải làm việc để học vì cuộc sống của các em.
Chúng tôi là những người giáo viên đầu tiên đối mặt với lớp của em trong lần đầu tiên. Chúng tôi là những người kỳ cựu đã thay đổi những cuộc sống non trẻ trong suốt hơn 30 năm. Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào cuộc sống của các em học sinh, ở một mức độ có lẽ là quá mức lành mạnh. Mặc dù những chức danh chính thức của chúng tôi không phải là “giáo viên” - một số người trong số chúng tôi được gọi là cán bộ xã hội, giáo sư, luật sư, quản lý hành chính, thành viên hội đồng nhà trường, thậm chí cả thị trường - tất cả chúng tôi làm việc nhằm giáo dục học sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình.
Ngoài cam kết chung của chúng tôi trong việc giáo dục mỗi học sinh của mình bất kể những thách thức nào có thể gặp trên con đường của chúng tôi, chúng tôi còn tụ tập nhau lại để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả chúng tôi đã nhiều lần đến Long Beach, California, được Erin Gruwell và Những nhà văn Tự do với nỗ lực tái hiện lại điều tuyệt diệu tại phòng học 203 trong lớp học của chúng tôi. Trong quá trình đó, sợi dây gắn kết chúng tôi với nhau do Những nhà văn Tự do tạo ra đã thể hiện rõ trong gia đình gồm 150 giáo viên này.
Cuốn sách này có ý nghĩa như một ô cửa sổ hé mở cho độc giả thấy công việc giáo dục con người. Chúng tôi biết không bao giờ chúng tôi có thể thực sự ghi lại từng khoảnh khắc đã diễn ra, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình để chia sẻ những bước thăng trầm của mình.
Mỗi phần viết thể hiện một giai đoạn tâm lý trong một năm dạy học của người giáo viên, với dự báo từ ngày đầu tiên của năm học, làm việc cùng với những khó khăn, thách thức trong việc thu hút học sinh, sự vỡ mộng và sự tươi trẻ lại từ bên trong suốt thời gian một năm học, và việc khơi dậy khả năng của học sinh vào cuối năm học, những câu chuyện kể lại những gì đã diễn ra khi người giáo viên ấy - chỉ một người giáo viên - đã làm việc để giúp đỡ bạn nhận ra bạn muốn trở thành người như thế nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận