Điểm thi thấp cũng được học ngành y
Trước hết, xin được tự giới thiệu chúng tôi là đại diện cho hiệp hội các bà nội trợ chân chính, xin trình bày một việc như sau: Vừa rồi, chúng tôi đọc báo thấy đăng một bài viết về thực trạng các trường đại học ngoài công lập, đại học địa phương đua nhau mở ngành y để đào tạo y bác sĩ, dược sĩ. Bài viết đã dẫn lời một số chuyên gia ngành y cho rằng “mở ngành y đơn giản... như mua bánh mì”!
Thưa quý vị, nói như thế là oan, là xúc phạm những người nội trợ. Tuy ổ bánh mì chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng không phải vì thế mà mua bậy mua bạ được đâu. Mối quan tâm hàng đầu của những người nội trợ chân chính như chúng tôi là sức khỏe và sự ngon miệng của chồng con. Vì vậy, mua một ổ bánh mì cũng cần phải tìm hiểu xem nơi bán có vệ sinh không, bánh mì có đặc ruột không, có phết bơ tạo độ bóng tuy đẹp mắt nhưng dễ bám bụi mất vệ sinh hay không...? Tóm lại, những người nội trợ như chúng tôi có tinh thần trách nhiệm rất cao.
Trong khi đó, các trường đại học với cơ sở vật chất quá thiếu thốn, tuyển sinh đầu vào với số điểm thấp lè tè, vậy mà dám đào tạo bác sĩ để đi cứu người thì rõ ràng so sánh với chúng tôi là không thể được.
Vì vậy, chúng tôi xin được đính chính rằng mở ngành y đơn giản... hơn mua bánh mì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận