- Thôi, chớ làm tui phổng mũi. Đại sứ du lịch phải là các cô người đẹp chân dài, đẹp kiêu sa, chứ như tui... chân ngắn, tay thô, suốt ngày chỉ biết có bún bò, ai mà chọn? Ngay như ông anh, ca tui lên mây chắc cũng là muốn xin... “giãn nợ” chứ gì?
- Tui mới đọc bài báo về một chuyến du lịch đến Pakistan. Tác giả kể chuyện lẽ ra đã bị một anh tài xế xe tuk tuk “chặt chém” giá một cuốc xe gấp ba lần bình thường, nếu không có sự xuất hiện một cô gái bản xứ. Cô này khi biết chuyện đã “đấu lý” một trận ra trò và cuối cùng đã thuyết phục anh tài xế lấy đúng giá.
Tác giả bài báo nói rằng cô gái nọ đã thật sự là một đại sứ du lịch rất ấn tượng, đáng nhớ.
Vậy thì chị Ba bún bò sao không thể là một đại sứ du lịch khi chị đã làm nhiều vị khách Tây balô hài lòng với tô bún bò không chặt chém mà còn khuyến mãi nhiều tình cảm hiếu khách ngọt ngào?
Mà không chỉ có chị Ba, xóm mình còn có anh Năm xe ôm cũng có thể trở thành một đại sứ du lịch ngon lành! Mà thôi, cũng chẳng cần ứng cử, tui nghĩ bà con mình ai cũng có thể “tự phong” làm đại sứ du lịch khi hết lòng hết sức làm một người dân hiếu khách, giới thiệu cái hay cái đẹp của làng xóm mình với du khách, biết giữ chân khách và mời gọi khách trở lại bằng nụ cười và tấm lòng mến khách! Cả xóm mình cùng làm đại sứ du lịch ấy chứ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận