
Ca sĩ Violette trình diễn ở lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh: KHAOSOD
"Violette hát nhép" trở thành cụm từ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Thái Lan, sau đêm khai mạc SEA Games 33 đầy tranh cãi.
Cụ thể, ca sĩ nổi tiếng Violette Wautier là người được "chọn mặt gửi vàng", có tiết mục trình diễn đầu tiên trong buổi lễ khai mạc.
Nhưng rồi những gì khán giả nghe được thực sự là thảm họa trình diễn, khi cô ca sĩ này hát lệch tông, khiến người hâm mộ các nước không khỏi hoang mang về danh tiếng của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Thái Lan hiện nay.
Sự thật được truyền thông Thái Lan hé lộ sau đó. Theo báo Khaosod, Violette vốn được ban tổ chức chỉ định "hát nhép 100%" ở lễ khai mạc, nhưng sự cố micro đã làm lộ tất cả, và còn biến màn trình diễn của ca sĩ 32 tuổi trở thành thảm họa.
Ngay trong khuya 9-12, ca sĩ Violette đã đăng đàn trình bày chi tiết sự việc, để thanh minh màn trình diễn thảm họa của cô.
"Từ màn trình diễn khai mạc SEA Games 2025 hôm nay, chắc hẳn nhiều người đã thấy Vee (cách Violette tự xưng) hát lệch tông (tone) trên sóng trực tiếp. Thật lòng mà nói, tôi rất buồn và những gì xảy ra là một sai lầm thực sự".
Theo lời kể của Violette, ban tổ chức đêm khai mạc đã quyết định rằng cô cùng 2 ca sĩ tham gia trình diễn chung sẽ hát nhép, vì yếu tố kỹ thuật.
Khi ra sân khấu trình diễn, tai nghe của Violette không có giọng hát trực tiếp, nên cô "không thể nghe thấy giọng hát của chính mình".
"Tuy nhiên, vì hiểu rằng hát nhép là cần thiết, Vee đã cố gắng hết sức để đảm bảo hình ảnh tốt nhất có thể. Nhưng chuyện xảy ra là, tôi không biết sự hiểu lầm xảy ra ở đâu, khi xuất hiện phần phát sóng trực tiếp micro của Vee", Violette giải thích.
Điều này lý giải màn ca hát "lệch tone" của Violette trong suốt buổi diễn, khi cô vừa hát nhép, vừa không nghe được âm thanh trực tiếp.

Ca sĩ Violette rất được hâm mộ tại Thái Lan - Ảnh: KHAOSOD
"Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy như danh tiếng, hình ảnh, phẩm giá, sự nghiệp và cả những ước mơ của mình đã bị hủy hoại. Lúc này, Vee không thể làm gì được nữa vì chương trình đã kết thúc, nhưng ít nhất, tôi muốn dùng nền tảng này để tự vệ, hết sức mình.
Suốt sự nghiệp ca hát, tôi hiếm khi hát nhép. Vì vậy, tôi cảm thấy buồn vì nếu được hát live, dù có dở đi nữa, tôi cũng sẽ thấy vui hơn vì đó là tài năng của mình.
Chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội làm điều đó. Họ muốn tôi hát nhép, nhưng cuối cùng, họ lại bật mic lên nhưng lại bịt tai tôi lại. Nếu biết là hát live mà tai tôi không nghe, tôi đã tự tháo tai ra để nghe hoặc thử làm gì đó để hát hay nhất có thể. Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội đó", Violette bức xúc.
Lễ khai mạc SEA Games 33 chìm ngập trong những sự cố, từ việc trình chiếu bản đồ khiếm khuyết của Việt Nam, đưa sai quốc kỳ Indonesia (nhầm lẫn sang quốc kỳ Singapore) cho đến vụ hát nhép này.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận