Theo điều tra ban đầu từ Công an huyện Gò Quao, đêm 19-12 do bị cúp điện nên gia đình anh Võ Thanh Phong và chị Đặng Thị Thúy (cha mẹ bé Diệu Dàng) đã chạy máy phát điện bên trong nhà để thắp sáng.
Đến sáng, hàng xóm không thấy vợ chồng anh Phong mở cửa bán gạo như thường lệ, nhiều người kêu cửa nhưng không ai lên tiếng. Khi cơ quan chức năng tìm cách vào nhà thì phát hiện cả gia đình đều nằm bất động.
Do phát hiện muộn nên bé Võ Thanh Lộc (3 tuổi, con của anh Phong và chị Thúy) đã chết, ba người còn lại gồm vợ chồng anh Phong và bé Diệu Dàng được đưa đi cấp cứu. Hiện anh Phong, chị Thúy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.
Các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện cho biết so với lúc mới đưa vào thì mạch huyết áp của cả hai người đều ổn định hơn.
Tuy nhiên, do tình trạng thiếu oxy não quá lâu (ngộ độc khí CO2) nên vẫn đang hôn mê sâu và phải thở máy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận