Phóng to |
| Người nhà gia đình ông Trí vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh: Đại Việt |
Trước đó khoảng 22g30 đêm 11-9, ông Nguyễn Văn Trí (81 tuổi) đang nằm trong nhà thì có hai thanh niên đi xe máy dừng trước cửa, tay lăm le mã tấu xông vào đập phá cửa kính trước nhà. Khi ông Trí ngồi dậy mở cửa liền bị hai thanh niên tấn công khiến ông bị thương.
Nghe cha kêu cứu, hai con trai Nguyễn Trí Cường (41 tuổi), Nguyễn Trí Tâm (36 tuổi) và cháu Nguyễn Chí Quốc (29 tuổi) chạy ra, thấy hai đối tượng bỏ chạy nên truy hô đuổi theo. Chạy cách nhà khoảng 20m, cả ba bất ngờ bị khoảng 10 thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy phục kích lao đến chém tới tấp. Thấy Cường, Tâm và Quốc bị chém loạn xạ, người dân xung quanh lao ra can ngăn dọa báo công an nên nhóm thanh thiếu niên lên xe bỏ chạy.
Tuy nhiên, khi mọi người đưa anh Cường, Tâm và Quốc đến phòng khám đa khoa Anh Dũng gần nhà điều trị vết thương thì băng nhóm trên tiếp tục xuất hiện, cầm mã tấu, gậy gộc lao vào đập phá, đánh chém khiến anh Tâm ngã gục.
Đến trưa 12-9, anh Trí đã được băng bó xuất viện, còn anh Tâm và Quốc bị thương rất nặng phải chuyển Bệnh viện 115 tiếp tục theo dõi điều trị.
Theo báo cáo nhanh của Công an xã Trung Chánh, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn giữa nhóm thanh thiếu niên giang hồ với người nhà ông Trí trước đó. Hiện vụ việc đang được Công an xã Trung Chánh phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Hóc Môn điều tra làm rõ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận