27/10/2025 16:04 GMT+7

Cả ngàn người về chùa Núi Nổi tham quan, tắm đồng mùa nước lũ

Nhiều ngày qua, khi mực nước lũ dâng cao tràn khắp cánh đồng cũng là lúc nhiều người đổ về khu vực Phù Sơn Tự (còn gọi là chùa Núi Nổi) mênh mông nước để tham quan. Thậm chí có cả ngàn người đến vào dịp cuối tuần.

chùa Núi Nổi - Ảnh 1.

Toàn cảnh chùa Núi Nổi xung quanh là nước lũ mênh mông - Ảnh: TÂN CHÂU

Ngày 27-10, lãnh đạo UBND xã Tân An, tỉnh An Giang cho biết nhiều ngày qua, người dân từ khắp nơi đổ về khu vực chùa Núi Nổi để tham quan, vui chơi mùa lũ rộn rã, sau khi địa phương xả lũ tại một số tiểu vùng.

"Năm nay nước lũ lớn nên địa phương chủ động xả lũ 2 tiểu vùng, nước lũ đã tràn ngập vào khu vực chùa Núi Nổi. Do đó nhiều người dân kéo về nơi đây vừa cúng viếng vừa vui chơi mùa lũ rất đông đúc. Đặc biệt vào dịp cuối tuần có lượng người đông đúc đến đây tắm đồng và vui chơi rất nhiều", lãnh đạo xã Tân An nói.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chùa Núi Nổi nằm giữa đồng lúa trũng, mùa lũ (khoảng tháng 9-10 âm lịch) ngập trắng nước, thu hút nhiều khách thập phương tới tham quan.

Năm nay mùa lũ dâng cao hơn bình thường nên lượng nước đã tràn vào khuôn viên chùa Núi Nổi, tạo nên cảnh đẹp mùa nước nổi bình dị mà độc đáo. Từ đó lượng khách gần xa đã kéo đến địa điểm này để tham quan. 

Hình ảnh nước lũ bao quanh chùa Núi Nổi ngập tràn trên mạng xã hội nhiều ngày qua, đã thu hút sự chú ý của du khách đến đây ngày càng nhiều.

Cả ngàn người về chùa Núi Nổi tham quan, tắm đồng mùa nước lũ - Ảnh 2.

Du khách thích thú khi tham quan chùa Núi Nổi - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Tui thấy khu vực này nước lũ bao quanh mà còn có ngôi chùa và nhiều tượng Phật vẫn đứng giữa cánh đồng lũ, nên chị em tui kéo nhau lên đây tham quan. Cảm giác chụp hình mà phía sau là tượng Phật Bồ Tát và cánh đồng lũ rất đẹp", chị Phượng, ngụ tỉnh Vĩnh Long, nói.

Những ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu nơi đây tiếp đón khoảng 500 người/ngày, vào dịp cuối tuần có cả ngàn người/ngày về đây tắm đồng, ăn uống và cúng chùa.

Du khách đến đây ngoài việc cúng chùa còn đi bộ trên nước lũ (cao khoảng 1m), tắm đồng lũ, du khách có thể đi vỏ lãi với giá 20.000 đồng một lượt, di chuyển trong 5 phút. Một vài thời điểm đông người, thợ lái vỏ lãi phải lao xuống nước kéo ghe vào bờ để khỏi va chạm với đoàn khách hành hương. 

Gần cổng chùa, hàng quán bán đồ ăn, nước giải khát, phao bơi, đồ chơi bày bàn san sát nhau.

chùa Núi Nổi - Ảnh 3.

Nhộn nhịp mua bán trên đường đê dẫn vào chùa - Ảnh: TÂN CHÂU

"Theo tôi biết, khu vực chùa Núi Nổi có ít nhất khoảng 6 người làm nghề chạy vỏ lãi đưa rước khách vui chơi trên cánh đồng lũ với giá 20.000 đồng/người. Sau một ngày, họ có thu nhập từ 500.000-600.000 đồng/người, còn những người buôn bán đồ ăn uống cũng ăn nên làm ra lắm", chị Trang, người dân xã Tân An, vui vẻ nói.

Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

chùa Núi Nổi - Ảnh 4.

Toàn cảnh nước lũ xung quanh chùa Núi Nổi nhìn từ trên cao - Ảnh: TÂN CHÂU

chùa Núi Nổi - Ảnh 5.

Du khách tham quan và tắm đồng mùa lũ tại chùa Núi Nổi

chùa Núi Nổi - Ảnh 6.

Du khách thuê vỏ lãi và vui chơi trên cánh đồng lũ

Cả ngàn người về chùa Núi Nổi tham quan, tắm đồng mùa nước lũ - Ảnh 7.

Ngoài việc tắm đồng lũ, ăn uống thì một số du khách check-in tại tượng Phật Bà Bồ Tát - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cả ngàn người đổ xô về chùa Núi Nổi vào mùa nước nổi - Ảnh 9.Mùa nước nổi miền Tây: Mùa lũ đẹp nhưng cá tôm chưa nhiều

Những ngày này, khi dòng phù sa đỏ quạch đổ trên các nhánh sông giáp tuyến biên giới Campuchia cũng là lúc ngư dân tất bật mưu sinh với đủ nghề câu, lưới trong mùa nước nổi. Nông dân phấn khởi khi năm nay được xem là mùa lũ đẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên