Ca ghép tim sinh tử giành lại sự sống cho cậu bé 15 tuổi ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Trong đêm gần cuối cùng của năm 2025, phòng mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vẫn sáng đèn, thực hiện ca ghép tim cho cậu bé 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'.

Ca ghép tim sinh tử giành lại sự sống cho cậu bé 15 tuổi ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược đang ghép tim cho bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 1-1, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin đã ghép tim thành công cho bé trai 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối, khép lại năm 2025 bằng cuộc chạy đua sinh tử đầy căng thẳng. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Trước đó, ngay trước giờ phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim trên bàn mổ. Trong lúc trái tim hiến đang được khẩn trương vận chuyển về bệnh viện, ê kíp buộc phải vừa hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để níu giữ sự sống cho bệnh nhi.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng ê kíp ghép tim của bệnh viện - cho hay đây là một trong những trường hợp nặng và thách thức nhất mà ê kíp ghép tim từng đối mặt.

Bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Suy tim kéo dài khiến bệnh nhi xuất hiện suy gan, suy thận, kèm theo nhiều rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Sau quá trình hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định ghép tim là giải pháp điều trị duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi. Tuy nhiên đây là ca ghép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bao gồm tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan và các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. 

Nhưng nếu không ghép tim, bệnh nhi chắc chắn không thể qua khỏi. Dù tỉ lệ thành công được đánh giá là rất mong manh, ê kíp vẫn quyết định trao cho người bệnh cơ hội cuối cùng để tìm lại sự sống.

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115 thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, và được vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược trong thời gian ngắn nhất. Ca ghép tim được tiến hành theo đúng kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đến 7h30 sáng 31-12, khi những nhịp đập đầu tiên xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi, cả ê kíp phẫu thuật vỡ òa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hồi sinh sự sống.

Khép lại năm 2025, ca ghép tim này không chỉ là một dấu mốc chuyên môn quan trọng, mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, năng lực và sự trưởng thành của hành trình ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. 

Bệnh viện cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình - những người đã trao đi món quà vô giá, thắp lên hy vọng và tiếp thêm niềm tin cho nhiều bệnh nhân trên hành trình giành lại sự sống.

Được biết ngoài trái tim được ghép cho bệnh nhi, phổi, gan, giác mạc và hai quả thận của người hiến cũng đã được điều phối kịp thời, tiếp nối sự sống cho nhiều người bệnh.

Ca ghép tim xuyên đêm cho một cậu bé 15 tuổi - Ảnh 2.Người được ghép cả tim và phổi đầu tiên tại Việt Nam: ‘Tôi như từ cõi chết trở về’

Ngày 10-9, 48 ngày sau ca phẫu thuật ghép đồng thời cả tim và phổi - ca đầu tiên tại Việt Nam, trong căn phòng nhỏ của Bệnh viện Việt Đức, chị Trần Như Quỳnh (38 tuổi) đã có thể cười nói bên con trai và mẹ. Chị nói đó là một phép màu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất