03/08/2010 06:00 GMT+7

Cá độ hơn 100 triệu đồng/trận

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TT - Anh Lý Hoàng Phương - 25 tuổi, người bị cựu cầu thủ đội Tiền Giang Hồ Trúc Giang bắt cóc đòi nợ - thừa nhận tham gia bắt độ với Trúc Giang khoảng 4-5 trận với số tiền độ mỗi trận hàng chục triệu đồng, có trận hơn 100 triệu đồng.

TSH6GV7k.jpgPhóng to
Trúc Giang (trái) khi còn luyện tập với đội Hải Nhân Tiền Giang - Ảnh: V.T.

Mắt xích trong đường dây cá độ liên tỉnh“Tôi không bất ngờ khi Trúc Giang bị bắt”

Ngày 2-8, tiếp xúc với chúng tôi, anh Lý Hoàng Phương kể anh biết Trúc Giang qua điện thoại vào cuối tháng 5-2010. Khi đó gia đình anh Phương có đám giỗ và mời ông Hồ Thanh Sơn (cha Trúc Giang) tới dự. Từ sự giới thiệu của hai bên, Trúc Giang và Phương quen biết nhau... qua điện thoại. Cũng trong thời gian này, các đội tuyển dự vòng chung kết World Cup 2010 có đá giao hữu để kiểm tra lực lượng lần cuối.

Trúc Giang đã điện thoại rủ anh tham gia cá độ. Lý do Phương được Trúc Giang rủ rê là vì biết Phương là con của chủ tiệm vàng ở TP Mỹ Tho và trước đây Phương cũng vài lần tham gia cá độ nho nhỏ nên nhiều người biết. Lúc này Trúc Giang đã bị CLB Hải Nhân Tiền Giang thanh lý hợp đồng.

Cổ động viên Tiền Giang chán nản

Nhiều CĐV đội Tiền Giang tỏ ra chán nản khi nhiều chuyện không hay liên tục xảy ra với đội bóng. Ông Nguyễn Kiến Văn, người luôn có mặt trên sân cổ vũ cho Tiền Giang với chiếc kèn tây, nói: “6g sáng tôi đã tìm mua hết các báo viết về Tiền Giang. Khi biết tin Trúc Giang dính vô đường dây cá độ bóng đá tôi thấy buồn. Sao đội Tiền Giang đá thì không có gì hay mà lại có quá nhiều chuyện lùm xùm như vậy chứ?”.

Nhiều CĐV cho rằng so với mặt bằng chung của Giải hạng nhất thì lương, thưởng của các cầu thủ Tiền Giang ở mức cao. Lương thấp nhất là 10 triệu đồng/tháng, thưởng thắng sân nhà 250 triệu đồng, thắng sân khách 300 triệu đồng là cao. Về trình độ chuyên môn thì Tiền Giang không phải yếu so với một số đội khác. Vậy vấn đề đặt ra là vì sao đội lại phải lặn ngụp ở nhóm cuối bảng trong suốt mùa giải như vậy?

“Điều mà CĐV mong muốn là đội nhà trụ hạng thành công và mong lãnh đạo tỉnh, CLB và cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những tồn tại ở đội bóng. Ai không muốn ở thì cứ cho đi. Ai có tiêu cực thì phải bị xử lý đúng quy định của pháp luật” - chủ tịch Hội CĐV CLB Hải Nhân Tiền Giang Nguyễn Hoàng Dũng bức xúc nói.

Mặc dù đang học nghề thợ bạc và không có tiền, nhưng Phương cũng liều chơi với hi vọng thắng độ để có tiền dằn túi. Phương nói tham gia bắt độ với Trúc Giang khoảng 4-5 trận với số tiền độ mỗi trận hàng chục triệu đồng, có trận hơn 100 triệu đồng.

Cụ thể, trận New Zealand - Serbia (1-0) ngày 29-5 Phương bắt Serbia và thua 70 triệu đồng. Ngày hôm sau 30-5 diễn ra trận Tây Ban Nha - Saudi Arabia (3-2), Trúc Giang rủ Phương chơi tiếp. Vì muốn gỡ, Phương đồng ý và bắt Tây Ban Nha, nhưng lại thua tiếp 110 triệu đồng. Ngoài ra hai bên còn bắt thêm một số trận khác.

Qua một số trận giao hữu tiền World Cup 2010, Phương đã thua Trúc Giang tổng cộng 250 triệu đồng. Vì không có tiền chung độ cho Trúc Giang nên nhiều lần Phương phải bỏ nhà đi trốn nợ. Ngày 18-7, Giang nhờ một đối tượng tên Nghĩa ở TP.HCM thuê ôtô 15 chỗ tới nhà Phương ở phường 1, TP Mỹ Tho để đòi nợ. Tuy nhiên, lúc này Phương không có nhà nên không đòi được.

Đến ngày 27-7, sau khi điều tra biết Phương đang học nghề thợ bạc ở xã Hòa Tịnh (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), Trúc Giang và Dũng “sói” đích thân đi xe gắn máy tới tận nơi bắt Phương lên xe máy rồi chở đến thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An) giam lỏng trong một khách sạn. Trúc Giang yêu cầu Phương điện thoại về nhà báo gia đình đem tiền hoặc giấy tờ đến trả nợ để chuộc Phương về. Kết quả là cả Trúc Giang và Dũng “sói” đều bị bắt.

Ông Lý Ngọc Sơn, cha của Phương, cho biết Phương nghỉ học từ năm lớp 10 ở nhà phụ giúp gia đình. Có một thời gian phát hiện con cá độ bóng đá và lấy cắp vàng để chung độ nên ông không cho Phương ra khỏi nhà và cũng không cho tiền xài. “Tôi không ngờ chỉ quen biết nhau qua điện thoại mà hai đứa lại rủ rê cá độ bóng đá dẫn tới chuyện như vậy” - ông Sơn nói.

Chiều 2-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang đã triệu tập Lý Hoàng Phương để tiếp tục điều tra đường dây cá độ bóng đá của Hồ Trúc Giang. Hiện cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND tỉnh khởi tố Trúc Giang về tội bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời gia hạn tạm giữ hình sự thêm ba ngày để điều tra đường dây cá độ bóng đá. Nhiều khả năng Trúc Giang và đồng phạm sẽ tiếp tục bị khởi tố thêm tội đánh bạc.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-8, một HLV trực tiếp huấn luyện Hồ Trúc Giang khi cầu thủ này còn trong biên chế CLB Tiền Giang dự Giải hạng nhất khẳng định: “Tôi biết Trúc Giang cá độ bóng đá từ năm 2009. Khi đó tôi đã gặp cha của em (ông Hồ Thanh Sơn - chủ tịch CLB Tiền Giang thời điểm đó) cảnh báo và đề nghị gia đình khuyên em từ bỏ cá độ để chuyên tâm tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn. Tiếc là Trúc Giang không bỏ mà “nghiện” nặng hơn và bị bắt như báo chí đưa tin”.

Nghịch lý bóng đá Tiền Giang

Bóng đá Tiền Giang vốn đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng ở Giải hạng nhất 2010 bỗng trở nên nổi tiếng nhờ những xìcăngđan tin nhắn bán độ và cựu cầu thủ tham gia cá độ, bắt giữ người trái pháp luật. Những thông tin buồn liên tục xảy ra như vậy đã làm người hâm mộ đội bóng này buồn đến tận cùng.

Chủ tịch Hội cổ động viên CLB Hải Nhân Tiền Giang Nguyễn Hoàng Dũng tâm sự: “Trong năm 2010 chúng tôi phải đón nhận quá nhiều thông tin xấu từ CLB bóng đá mà mình dành hết thời gian, tâm huyết để ủng hộ. Từ chuyện Long Giang bỏ tập đòi ra đi đến chuyện nhắn tin bán độ. Đang buồn trước thái độ thi đấu coi thường khán giả của một số trụ cột đội nhà mấy trận vừa rồi lại tiếp nhận thêm chuyện cá độ bóng đá nữa. Nản quá trời!”.

Có một nghịch lý là bóng đá Tiền Giang dù đang lận đận ở “sân khấu hạng hai” sau V-League, nhưng nền bóng đá xứ này đã sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn làm rạng danh bóng đá nước nhà trên thao trường quốc tế.

Hình ảnh lăn xả của cố “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng (vô địch SEAP Games 1959), cựu trung vệ thép Phạm Huỳnh Tam Lang (vô địch Merdeka 1966), tiền vệ Trần Trường Giang (vô địch Đông Nam Á 2008) và gần đây nhất là trung vệ Nguyễn Thành Long Giang (vô địch Merdeka 2008)... đã khắc sâu trong tâm trí nhiều người hâm mộ VN.

Họ là những cái tên từng làm ngất ngây người hâm mộ bằng lối chơi cống hiến tận tụy, cháy bỏng niềm tin chiến thắng mỗi khi ra sân. Họ đều là con em của Gò Công hay Mỹ Tho... và làm quen với quả bóng tròn từ mảnh đất Tiền Giang, nhưng vì chén cơm manh áo của cuộc sống thường nhật đã lần lượt xa xứ để mưu sinh bằng nghiệp đá bóng.

Trước lúc trở thành nhà vô địch các giải đấu quốc tế, đời đá bóng của họ cũng có không ít giai đoạn thăng trầm với đủ chuyện hỉ nộ ái ố. Cái hay của họ là dù với hoàn cảnh nào cũng đều cắn răng để vượt qua hay làm lại từ đầu. Và điểm sáng của những tên tuổi ấy là việc không khi nào dính dấp đến những lời thị phi về dàn xếp tỉ số hay “cải thiện” thu nhập bằng trò cá cược bóng đá.

Nghịch lý ấy cũng là nỗi buồn của bóng đá Tiền Giang - nỗi buồn cứ đeo bám dai dẳng nền bóng đá xứ này.

7OdODaJZ.jpgPhóng to
Hai cầu thủ cùng quê Gò Công, vô địch Giải Merdeka 1966 và 2008: tượng đài bóng đá Tam Lang (phải) và trung vệ trẻ Long Giang - Ảnh: Sĩ Huyên
VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất