Bước qua thù hận chủng tộc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Malorie Blackman thừa nhận sự phân biệt màu da, quấy rối tình dục khiến bà từng chìm đắm trong nỗi bi quan, thù ghét tất cả người da trắng trước khi trở thành một trong những nhà văn thành công tại Anh hiện nay.

Fe1zG2iQ.jpg
Malorie Blackman - Ảnh: Telegraph

Ngày còn cắp sách đến trường, cô bé giỏi văn Blackman mơ ước trở thành một giáo viên. “Malorie - giáo viên của bà tặc lưỡi nói với bà - người da đen không làm giáo viên được, họ chỉ làm thư ký mà thôi”. Đến cấp III, đơn xin theo ngành tiếng Anh ở đại học của Blackman cũng bị bác. Thay vào đó, giáo viên khuyên bà vào học trường bách khoa. Tại Clapham, Blackman cũng lớn lên cùng với sự phân biệt chủng tộc cay nghiệt. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm khi bà bị những gã đàn ông da trắng quấy rối trên xe buýt, trong rạp chiếu phim. “Có phải tất cả người da trắng đều như vậy?” - Blackman tự hỏi.

Nhưng thay vì lạc lối trong thù hận, Blackman nhận ra việc căm ghét không phải là câu trả lời cho cuộc đời bà. “Tôi phải vượt qua nó và sống tiếp” - bà nói. Sau chín năm làm một công việc nhàm chán sau khi tốt nghiệp ngành máy tính, Blackman quyết định theo đuổi việc viết lách. Bà học cách đưa những câu chuyện bi quan của cuộc đời mình vào văn chương nhưng đồng thời giải thoát những câu chữ khỏi sự giận dữ. Bà viết về sự bất công trong xã hội hiện đại Anh và trong một tác phẩm nổi tiếng của bà là Noughts and crosses, Blackman vẽ nên thế giới trong đó người da trắng làm nô lệ cho người da đen. “Tôi chiến đấu với nạn phân biệt chủng tộc bằng cách cho mọi người thấy rằng người da đen cũng đang làm nhiều điều có giá trị hằng ngày” - bà chia sẻ. Sau khi bị từ chối đến 82 lần, sách của Blackman mới được một nhà xuất bản xem xét.

Hiện tại Blackman là một trong những nhà văn cho trẻ em thành công nhất tại Anh, nhận nhiều giải thưởng như Red House, Eleanor Farjeon. Bà đã xuất bản hơn 60 quyển sách dành cho trẻ em và viết kịch bản cho nhiều chương trình thiếu nhi, theo Telegraph. Phần lớn thành công đó chính là vì Blackman muốn chứng minh giáo viên ngày xưa của mình đã sai.

Ở tuổi 52, Blackman luôn dạy con gái mình rằng: “Con có thể là bất cứ gì con muốn, làm bất cứ điều gì. Điều duy nhất ngăn cản con là chính con”.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất