06/03/2013 13:41 GMT+7

Bức tranh vân cẩu

LÊ LA
LÊ LA

TTC - Vừa qua người tiêu dùng càng có điều kiện nghi ngờ về vấn đề lỗ - lãi của EVN. Khi tăng giá điện hồi cuối năm 2012, “nhà đèn” lấy lý do bị lỗ nặng, nhưng chỉ vài ngày sau, khi tổng kết hoạt động trong năm, ngành điện lại công bố lãi trên 4.000 tỉ đồng. Có được khoản lời khổng lồ này một phần do EVN đã cho tăng giá 2 lần trong năm, mặc dù nguồn điện dồi dào, các doanh nghiệp đang thu hẹp sản xuất.

Sướng thay cơ chế độc quyềnĐược ăn, được nói, được tuyên giá xằng.

KPcZq4Ot.jpgPhóng to

● Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch TP.HCM đã tự ý đề ra tiêu chuẩn “nhà hàng chỉ tổ chức đám cưới khi có giấy Đăng ký kết hôn”. Qui định vô lý này gây rắc rối cho doanh nghiệp (nhà hàng không phải là đơn vị quản lý nhà nước nên không có quyền kiểm tra giấy tờ khách hàng), lại gây phiền hà cho người dân.

Đãi tiệc phải có giấy tờHai họ treo mỏ, thẫn thờ quan viên.

UhDKS2Ta.jpgPhóng to

● Nghị định 84 về cơ chế điều hòa giá xăng dầu đã được sửa đổi một số bất hợp lý, song bài toán về minh bạch giá vẫn đang bị bỏ ngỏ. Đó là việc chưa tách dự trữ lưu thông quốc gia khỏi dự trữ kinh doanh của doanh nghiệp. Sự mù mờ này dễ bị lợi dụng để biến đổi lỗ - lãi. Được biết, từ lâu dư luận rất bức xúc về tính minh bạch trong giá xăng dầu.

Còn trò mượn gió bẻ măngBởi chưa minh bạch giá xăng giá dầu.

● Tổng cục Du lịch VN vừa đưa ra kết quả năm 2012 với các con số nức lòng, đặc biệt nhất là khách quốc tế tăng tới 9,5%. Tuy nhiên đây là con số được làm “đẹp” để lấy thành tích bằng mánh cũ. Năm nào Tổng cục cũng tính gộp luôn cả những người vào VN làm ăn, cả những người đi thăm thân nhân... và biến họ thành khách du lịch. Thực tế năm qua nhiều doanh nghiệp du lịch kinh doanh rất chật vật hoặc bị “chết lâm sàng”.

Gắng công gạt tép vơ bèoĐẹp gì với cái trò mèo thống kê.

● Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều đoàn nghệ thuật đứng trước nguy cơ giải thể vì xã hội hóa, sân khấu truyền thống thì trống vắng khán giả nhưng nhưng ngành văn hóa vẫn đề xuất 10.800 tỉ đồng để xây 51 nhà hát. Dư luận lo lắng trước việc đầu tư dàn trải, thiếu thực tế sẽ gây ra sự lãng phí khổng lồ cho xã hội.

Bỏ thóc, coi giỏ rõ ràngRải tiền sai chỗ, họa mang vào mình.

0bDX3VLV.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ LA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuổi Trẻ