24/06/2020 10:28 GMT+7

Bức thư đẫm lệ của người cha 5 năm đẩy con trai bại não dự 40 giải marathon để tìm điều kỳ diệu

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Một câu chuyện cảm động về tình yêu của người cha Luo Shujian với đứa con trai 11 tuổi Luo Zhibai bị bại não. Suốt 5 năm người cha này đã đẩy xe cùng đứa con trai tranh tài 40 cuộc thi marathon với hi vọng "thể thao sẽ mang đến điều kỳ diệu".

Bức thư đẫm lệ của người cha 5 năm đẩy con trai bại não dự 40 giải marathon để tìm điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Người cha Luo Shujian cùng con trai bại não ở các cuộc chạy đua marathon không phải để tìm chiến thắng hay danh hiệu mà để cầu "điều kỳ diệu" cho con trai - Ảnh: China Sports

Đó là "bức thư tình" thiêng liêng mà ông Luo Shujian viết dành riêng cho đứa con trai Luo Zhibai, gây xúc động trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) ngày 24-6.

Ông viết: "Xin chào con trai! Ta là Luo Shujian, cha của con. Cho đến giờ cha vẫn chưa một lần được nghe con gọi tiếng "cha" và có thể cả đời này cha cũng chẳng thể nghe được tiếng gọi thiêng liêng đó. Ngày 8-12-2009, mẹ của con và cha đã trông đợi, háo hức để chờ giây phút con chào đời. Nhưng hạnh phúc chưa kịp bùng lên đã nhanh chóng lụi tàn. 

Chúng ta đã nghẹn ngào khi nhận được chẩn đoán từ các bác sĩ: "Đứa trẻ không khóc khi sinh ra, bị ngạt nặng trong 15 phút và bệnh thiếu máu cục bộ ở trẻ sơ sinh...", cha biết từng từ trên sổ ghi chép y tế nhưng không thể tin nổi. Nhất là khi tất cả triệu chứng dẫn đến kết luận: Bại não!". 

Cay đắng và thất vọng nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ. Chúng ta sẽ đưa con đến một bệnh viện lớn và tìm các chuyên gia. Nếu họ không thể, chúng ta sẽ đi nhiều nơi khác nữa... Chừng nào còn hi vọng, chúng ta sẽ không từ bỏ. 

Dù việc huấn luyện phục hồi có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải kiên trì. Vì thế đều đặn mỗi buổi sáng lúc 7h, chúng ta tập luyện: quỳ 1 gối trong 5 phút, ngồi xổm trong 5 phút, quỳ chân hai trong 5 phút, đứng trong 5 phút, cúi xuống 30 lần, ngồi xổm và đứng lên 30 lần, bò bụng 300 lần...

Con không biết đã khóc bao nhiêu lần và mẹ con cũng khóc. Nhưng mẹ con cứ tiếp tục tập cùng con trong khi lau nước mắt. Khi con được 818 ngày, con đã học cách đi bộ! Đó là một bước đáng kinh ngạc, mẹ con và cha đã khóc cùng nhau, cười cùng nhau.

Tuy nhiên một lần nữa, hi vọng vừa lóe lên lại vụt tắt. Ba tháng sau, biến chứng chấn thương não và động kinh lại đến với con. Bác sĩ nói rằng đây là điều khó kiểm soát nhất "Hội chứng Lennox Gastaut (LGS)" - một trong những loại động kinh nghiêm trọng nhất ở trẻ em. 

Không co giật nhưng khi đi bộ, con sẽ đột nhiên ngã về phía sau. Trong một ngày con có thể ngã 20 hoặc 30 lần. Việc tập luyện phục hồi chức năng cũng dừng lại. Nó không còn thực tế để muốn con học bất cứ điều gì. 

Mọi thứ dường như chấm hết. Nhưng sau đó cha được xem một video của Dick và con trai Rick của anh ấy ở Mỹ. Rick được sinh ra do vướng dây rốn gây thiếu oxy và tổn thương não nghiêm trọng. Cha anh Dick phát hiện ra rằng Rick yêu thích thể thao và thúc đẩy anh tham gia vào 1.130 cuộc thi chạy và hơn 200 cuộc thi ba môn phối hợp. Vào năm 2011, một bức tượng của Dick và con trai đã được xây dựng gần điểm xuất phát của Boston Marathon để khuyến khích những người dũng cảm đối mặt với khó khăn.

Khi ấy cha đã rất xúc động và thấy rằng Rick giống như con đang ở nơi khác trên thế giới. Cha thấy rằng con cũng thích sự vui nhộn và có lần tỏ ra rất vui vẻ khi nghe âm thanh tập luyện của những người lính cứu hỏa gần nhà.  Lúc đó, cha quyết định sẽ đưa con chạy marathon".

Chính từ quyết tâm đó mà ông Luo Shujian đã đưa con trai Luo Zhibai tham dự nhiều cuộc đua marathon ở Trung Quốc, không với mục đích giành chiến thắng hoặc tìm kiếm vinh quang, mà đơn giản là nhờ thể thao để mang đến những điều kỳ diệu giúp con trai mình hồi phục. 

Trong 5 năm qua, hai cha con đã sát cánh cùng nhau để tham dự hơn 40 giải marathon ở khắp Trung Quốc. Nhưng điều kỳ diệu vẫn chưa đến và ông Luo Shujian sẽ không bao giờ từ bỏ. 

Cuối thư ông Luo Shujian viết: "Cha sẽ đứng sau lưng con mãi mãi. Cha ngốc của con, Luo Shujian".

Video: Sút vô lê ngẫu hứng từ giữa sân Video: Sút vô lê ngẫu hứng từ giữa sân 'vô tình' ghi bàn thắng...để đời

TTO - Trong trận Kalmar FF thắng Falkenbergs FF 2-0 ngày 22-6 ở vòng 3 Giải vô địch Thụy Điển, tiền vệ Piotr Johansson đã có pha sút bóng ngẫu hứng ở gần giữa sân ghi bàn thắng đẹp mắt gây sốt trên mạng xã hội.

 


QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên