20/04/2020 20:32 GMT+7

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Prabu Mohan, người Ấn Độ sống ở Hà Nội, mới đây gây chú ý với bức ảnh anh chụp một tòa chung cư rợp màu quốc kỳ Việt Nam.

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 1.

Một trong những bức ảnh Prabu Mohan chụp chung cư gần khu anh ở rợp màu quốc kỳ người dân treo để cổ vũ những người chiến đấu chống COVID-19

Tối 19-4, anh Mohan chia sẻ bức ảnh mình chụp tòa chung cư gần khu vực mình sống ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, lên một diễn đàn dành cho người nước ngoài ở Hà Nội và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

"Một trong những cách để thể hiện sự ủng hộ của bạn trong những thời điểm khó khăn", anh chú thích.

Đến nay, bức ảnh chụp khoảnh khắc hàng trăm lá quốc kỳ Việt Nam trên bancông của các căn hộ chung cư đã nhận được hơn 2.200 lượt yêu thích từ các thành viên diễn đàn.

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bức ảnh gây chú ý của Prabu Mohan. Trong ảnh, anh chụp chung cư gần khu mình ở rợp màu quốc kỳ người dân treo để cổ vũ những người chiến đấu chống COVID-19

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Parbu Mohan cho biết bức ảnh được mình chụp cùng ngày hôm đó khi anh ra ngoài mua một số thứ cần thiết.

Trên đường đi thấy cảnh tượng đẹp quá bèn muốn chụp lại, dù lúc đó anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hành động đó là gì.

Tuy nhiên, anh biết rằng việc cư dân chung cư đó làm chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt vì sống ở Việt Nam gần 9 năm nay, anh đã nhiều lần nhìn thấy quốc kỳ rợp trời trong những dịp lễ hay khi người Việt ăn mừng các giải bóng đá.

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh chụp người Việt ăn mừng sau một trận bóng đá vào tháng 1-2018 của Prabu Mohan

"Sau đó, một người bạn Việt Nam cho tôi biết rằng cư dân chung cư làm như vậy để thể hiện sự cổ vũ đối với những người đang ngày đêm chiến đấu chống dịch COVID-19", anh Mohan kể.

Anh cũng đăng lại bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình và chia sẻ cảnh tượng này khiến anh có cảm giác mình "là một phần của Việt Nam". "Đó là cảm giác mình thuộc về nơi này", anh bày tỏ.

Prabu Mohan cho biết mình hiện là giảng viên toán tại Trường British University Vietnam, và đã theo đuổi sở thích chụp ảnh được một thời gian.

"Tôi thích chụp Việt Nam", anh nói. Gần cuối tháng 3 vừa qua, một bức ảnh chụp phố Tạ Hiện ở Hà Nội của anh được giới thiệu trên Instagram của Natgeo Your Shot và thu hút gần 56.500 lượt yêu thích.

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 4.

Bức ảnh phố Tạ Hiện của Prabu Mohan được NatGeo Your Shot giới thiệu

Anh Mohan kể lúc mới nhận được lời mời sang Việt Nam làm việc, anh không hề nghĩ mình sẽ gắn bó với đất nước này lâu đến vậy.

"Tôi định chỉ ở đây một năm và xem mọi thứ thế nào rồi mới tính vì lúc đó tôi chẳng quen ai ở đây cả", Mohan nhớ lại.

Tuy nhiên, sự thân thiện và bản tính nhiệt tình giúp đỡ người khác của người Việt đã giữ chân anh lại, đến nay cũng được gần 10 năm rồi.

"Kể từ ngày đầu đến Hà Nội, mọi người vẫn luôn thân thiện và tử tế với tôi", anh nhận xét.

Hiện nay, Mohan đã nói được một chút tiếng Việt và thường dành thời gian ngao du khắp nơi bằng xe máy, gặp gỡ và giao tiếp với người dân địa phương.

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 5.

Prabu Mohan chụp ảnh cùng người dân địa phương trong lần anh đi Tà Xùa

Người đàn ông 39 tuổi này nói rằng mình rất thích chụp những khoảnh khắc thể hiện sự đoàn kết như bức ảnh chụp chung cư rợp màu cờ, vì chúng thể hiện được tình yêu của người Việt Nam đối với đất nước mình.

"Nhiều người thể hiện niềm tự hào dân tộc và sự đồng lòng. Đó là điều mà một người nước ngoài như tôi nhìn thấy và đó cũng là một cảm giác tốt cho người nước ngoài ở đây", Mohan nói tiếp.

Việc tòa chung cư rợp màu cờ không chỉ thu hút ánh nhìn của những người hàng xóm như anh Mohan, mà còn gây chú ý với báo giới địa phương.

Ngày 16-4, trang tin về dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế ncov.moh.gov.vn chia sẻ bài viết của một tờ báo ở Hà Nội về hành động này, giải thích rằng cư dân làm như vậy với hi vọng Việt Nam sẽ sớm vượt qua dịch bệnh.

Một số ảnh Việt Nam Prabu Mohan đăng trên Instagram @the_prabster của anh:

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 6.

Nhịp sống đường phố Hà Nội qua ống kính của Prabu Mohan

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 7.

Ảnh chụp một đàn trâu nước gần sông Hồng ở Hà Nội - Ảnh: Prabu Mohan

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 8.

Vẻ đẹp ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải qua ống kính của Prabu Mohan

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 9.

Mùa gặt ở Mù Cang Chải qua ống kính của Prabu Mohan

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 10.

Phố cổ Hội An - Ảnh: Prabu Mohan

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hình ảnh đường phố Hà Nội tấp nập trong cơn mưa được anh Prabu Mohan ghi lại trong một ngày trước khi có lệnh cách ly xã hội

Bức ảnh chung cư rợp quốc kỳ Việt Nam là của một người Ấn Độ sống ở Hà Nội - Ảnh 12.

Vẻ đẹp của ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải qua ống kính của Prabu Mohan

Virus SARS-CoV-2 đã Virus SARS-CoV-2 đã 'mang đến' thế giới những đám cưới 'chưa từng thấy' ra sao?

TTO - Virus SARS-CoV-2 đến và chẳng ‘nể nang’ điều gì, kể cả chuyện trọng đại một đời như đám cưới. Tuy nhiên, nhiều cặp đôi trên thế giới đã linh hoạt tìm cách tổ chức lễ thành hôn mà có lẽ chính họ cũng không ngờ ‘kịch bản’ này sẽ xảy ra.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 Prabu Mohan