- Ông nói lạ quá! Vậy giả sử mai này người ta lấy bún bò, hủ tíu đặt tên cho bão rồi người ta cũng không ăn à?
- Vậy tui đề nghị từ nay đừng lấy mấy cái tên đẹp đẽ đặt cho bão nữa. Đẹp mà gây ra bao khổ đau thì đẹp làm gì.
- Đó là ông nghĩ vậy, chứ người khác nghĩ khác. Những cái tên đẹp đặt cho thiên tai sẽ làm người ta bớt lo lắng, nghĩ tích cực. Chứ chẳng lẽ lấy những tên xấu xí đặt thì bão chưa tới dân đã lo rồi.
- Ờ hén. Nhưng tên đẹp mà mang tai họa tui vẫn thấy sao sao.
- Sao là sao? Hoa hồng thì luôn có gai, chè ngọt luôn dễ... tiểu đường. Ông cứ nghĩ ví như vợ hay người yêu của ông đẹp như hoa hồng thì luôn có gai, ông vẫn thích mà!
- !!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận