Phóng to |
| Đồng Tâm Long An đoạt chức vô địch BTV Cup Number One sau sáu năm chờ đợi - Ảnh: Hoàng Hùng |
Từ hiệp nhì trở đi, quả bóng phải lăn dưới màn mưa trắng xóa. Mặt sân Bình Dương mỗi lúc một thêm lầy lội do phải hứng chịu quá nhiều trận đấu dưới mưa nặng hạt, kéo dài, thậm chí có lúc phải hoãn lại để thi đấu vào sáng hôm sau.
Mưa giăng trắng xóa khiến lối đá kỹ thuật hay muốn phô diễn kỹ thuật của các cầu thủ đến từ Brazil như Matsubara đành phải chuyển sang lối chơi thiên về sức mạnh với đối phương. Sức chọi sức, cầu thủ Đồng Tâm Long An dẫu có nhẹ ký hơn và bất lợi hơn về thể hình vẫn chống trả ngoan cường.
Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội buộc phải giải quyết ngôi vô địch bằng 30 phút đấu thêm. Những tưởng trận đấu sẽ được phân định bằng những cú sút 11m luân lưu thì tai họa đã đến với Matsubara vào phút 113 - một cầu thủ để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Phạt đền. Không quá khó để tiền đạo Danny đưa Đồng Tâm Long An đến với chiếc cúp vô địch cùng món tiền thưởng 20.000 USD.
Phóng to |
| Trận chung kết trên mặt sân lầy lội bùn sình gữa Đồng Tâm Long An (đỏ) và Matsubara (trắng) - Ảnh: Hoàng Hùng |
Ở vòng đấu bảng, Đồng Tâm Long An cũng vượt qua Matsubara 1-0 bằng quả phạt đền và cũng do Danny thực hiện. Năm ngoái, Đồng Tâm Long An ngậm ngùi nhìn Cazias (Brazil) mang cúp vàng về nước. Năm nay, lọt vào trận chung kết và cũng với một đại diện đến từ Brazil, Đồng Tâm Long An đã đòi nợ ngọt ngào. Tương tự như vậy là ở trận tranh hạng ba giữa Hải Phòng - Bình Dương. Món nợ thua 1-2 và mất bộ HCĐ vào tay Hải Phòng hồi năm ngoái đã được chủ nhà Bình Dương đòi lại với tỉ số nói trên ở giải mùa này.
Mặc dù đã qua tuổi lên mười, được AFC và FIFA công nhận, đưa vào hệ thống tổ chức thi đấu hằng năm, nhưng BTV Cup Number One vẫn chưa có sự vận hành ngọt ngào trong khâu tổ chức. Tình trạng mất điện hay điện áp yếu không có phương án dự phòng để “chữa cháy” thích hợp, dù ban tổ chức thừa biết thời gian tổ chức rơi vào cuối mùa mưa.
Các đội khách mời đến từ nước ngoài quá kém, trừ CLB Matsubara, đó chính là lý do khiến “thượng đế” vắng bóng trên sân nhiều hơn so với các mùa giải qua. Thậm chí có CLB như Chinburi (Thái Lan) đến dự giải chẳng khác nào những vị khách du lịch, tung thành phần dự bị ra thi đấu, còn đội hình chủ lực thì tập luyện để quay về nước đá trận chung kết cúp quốc gia vào tối 28-11 với Muangthong FC!
Để BTV Cup Number One trở thành một giải đấu có chất lượng, có tiếng vang và là cơ hội nâng tầm chuyên môn bóng đá trong nước, có lẽ ban tổ chức giải nên nhìn lại cách làm và các đối tượng được mời tham dự những mùa giải tiếp theo để tránh những hạt sạn không đáng có…


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận