12/11/2010 19:19 GMT+7

BTV- Number One cup 2010: Chợ phiên lại đến hẹn

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau hơn hai tháng tạm lắng, bóng đá Việt Nam sẽ lại sôi dộng bằng các giải đấu tập huấn truyền thống, nhằm mục đích sàng lọc và tuyển chọn nhân sự trước mùa bóng mới. Bao giờ cũng vậy, giải bóng đá truyền hình Bình Dương - Cup Number One (viết tắt là BTV Number One cup) luôn là giải đấu mở màn cho các cuộc chơi cuối năm.

b75RUC9b.jpgPhóng to
Tiền đạo Ishamala (11- Đồng Tâm Long An) trong trận chung kết BTV Number One cup 2009. Ảnh: Sĩ Huyên

Ở tuổi lên 11 (diễn ra từ ngày 19 đến 28-11 tới đây trên sân Bình Dương), BTV Number One cup không còn là sân chơi mang tính tập huấn nữa mà đã trở thành chợ phiên cầu thủ!

Giải đấu truyền thống này là một trong rất ít giải mà tiền thưởng thuộc loại đáng nể nhất: vô địch 20 ngàn USD, hạng nhì 10 ngàn USD, hạng ba 5 ngàn USD. Đó là chưa kể các giải Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, giải phong cách, giải thưởng dành cho trọng tài với mức 500 USD/giải.

Quả thực vậy, những trận đấu tại giải đấu này đã trở thành cơ hội để các ông cò môi giới cầu thủ trong lẫn ngoài nước tìm đến xem chân, xem cẳng hay đặt hàng mời về thi đấu ở V-League hoặc giải hạng nhất.

Chỉ cần lướt qua khán đài A vào những chiều thi đấu, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những HLV kỳ cựu, những nhà môi giới có giấy phép hành nghề của FIFA và cả những tay môi giới chưa được cấp phép, nhưng thừa sức thao túng hệ thống chuyển nhượng cầu thủ trong nước.

Chợ phiên BTV Number One cup đã được hình thành từ nhiều năm qua. Và cũng qua những phiên chợ như vậy, đã mang đến cho V-League một số tên tuổi đi vào lòng người hâm mộ như Huỳnh Kesley Alves, Leandro (vừa tạm biệt Hải Phòng đến đầu quân cho Bình Dương), tiền đạo Oliveira Leandro (Navibank Sài Gòn).

Bên cạnh đó, giải đấu tập huấn có chất lượng chuyên môn cao này chính là bệ phóng từng đưa Cảng Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, SHB Đà Nẵng, B Bình Dương đến với danh hiệu vô địch V-League.

IgASi6cK.jpgPhóng to
Thi đấu nổi bật trong màu áo Caxias, tiền đạo Oliveira Leandro (20) tìm được hợp đồng béo bở với Navibank Sài Gòn - Ảnh: Sĩ Huyên

Trong số các vị khách mời nội địa, Đồng Tâm Long An (hai lần vô địch quốc gia và hai lần vô địch BTV Number One cup) là CLB được nhiều lần mời tham dự giải nhất. Mùa này, họ cũng có mặt và nằm ở bảng B cùng với Khánh Hòa, Matsubara (Brazil, cựu vô địch giải tập huấn này) và Etolie (Pháp). Lá thăm chia bảng đã đưa chủ nhà Bình Dương rơi vào bảng A với các đội bóng nặng ký như Chonburi (Thái Lan), XM Hải Phòng và Express (từng 5 lần đoạt chức vô địch quốc gia và 10 lần chiến thắng ở cúp quốc gia Uganda).

Thách thức với các đội Việt Nam

HLV Ricardo nói vui rằng ông vừa đến nhậm chức HLV trưởng Bình Dương thì gặp ngay bảng đấu “tử thần” ở cuộc chơi lần này. Đúng là bảng A khá nặng ký, nhưng cửa vô địch cho chủ nhà lại khá rộng khi trong tay ông Ricardo là dàn cầu thủ đang độ chín về tài năng. Họ chỉ mất hai tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia là Vũ Phong cùng Quang Thanh, nhưng còn đó nhiều tên tuổi đáng nể như Công Minh, Minh Chuyên, Osita, Philani, Lee Nguyễn và mới nhất là hai tay săn bàn thiện nghệ ở V-League: tiền vệ tấn công tài hoa Leandro cùng tiền đạo Timothy vừa về đầu quân mùa này.

Lọt vào bán kết là mục tiêu tối thiểu mà Bình Dương phải làm cho bằng được với giải đấu mà họ ra sân với tư cách là chủ giải.

Nằm ở bảng B, Đồng Tâm Long An đang được kỳ vọng sẽ đủ sức đối chọi cùng các đối thủ ngoại như Matsubara hay Etolie. Cuối tuần này, đội bóng của bầu Thắng sẽ trở về nước sau hơn hai tuần tập huấn tại Dubai. Một chuyến đi đầy tốn kém, nhưng đổi lại Đồng Tâm Long An đã có dịp cọ xát với các đội nhà nghề mạnh nhất ở khu vực Trung Đông cũng như khả năng tăng cường sức bền thể lực ở vùng sa mạc.

Mất đi bộ đôi tấn công tài hoa là Minh Phương- Tài Em, nhưng đội bóng cựu vô địch V-League này vẫn còn đó nhiều cầu thủ vốn quen tên với người hâm mộ cả nước như thủ môn Philip, trung vệ Thanh Giang, tiền vệ Antonio, tiền đạo Danny, tiền đạo Ishamala, tiền vệ Tuấn Phong, trung vệ Quốc Tuấn và tiền đạo Phan Thanh Bình.

BTV Number One cup luôn là giải đấu mà Đồng Tâm Long An rất có duyên khi đều lọt vào bán kết trong năm mùa bóng gần đây nhất. Thậm chí là năm ngoái, họ còn tiến thẳng vào chung kết và chỉ chịu thua 1-2 trước CLB Caxias (Brazil) có lực lượng mạnh hơn hẳn. Sự tiệm tiến đều đặn về chuyên môn của Đồng Tâm Long An chính là lý do vì sao BTC không quên gởi giấy mời họ dự giải.

Vài hôm sau khi giải đấu này kết thúc, sẽ đến lượt Navibank Cup (do HFF tổ chức trên sân Thống Nhất), Hòa Phát mở rộng (CLB Hòa Phát đăng cai tại Hàng Đẫy), cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung (Bình Định tổ chức trên sân Quy Nhơn), rồi tiếp đó là cúp truyền hình Tây Ninh - sân chơi dành riêng cho các đội bóng đá hạng nhất…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên