31/01/2020 21:38 GMT+7

Bruno Fernandes đến nhà hát để 'gánh' những giấc mơ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - M.U chính thức theo đuổi Bruno từ mùa hè rồi và họ mất 6 tháng để đạt được cầu thủ mà mình mong muốn. Đây là khoảng thời gian khá hợp lý bởi Liverpool cũng mất chừng ấy thời gian mới mua được Van Dijk.

Bruno Fernandes đến nhà hát để gánh những giấc mơ - Ảnh 1.

Bruno Fernandes (phải) sẽ nối gót đàn anh để trở thành huyền thoại ở M.U? - Ảnh: Goal.com

Dù vậy, những CĐV M.U lúc này cũng như những người trong cơn hạn hán, mỗi một ngày chờ đợi "cơn mưa" Bruno Fernandes của họ kéo dài như cả thế kỷ. Mỗi ngày, những tin tức, trông ngóng, bực bội, oán than của CĐV "quỷ đỏ" dày đặc trên các trang mạng xã hội. Lịch sử sân Old Trafford có lẽ chưa từng chứng kiến một cầu thủ nào được khao khát đến thế.

Khoảnh khắc Andreas Pereira cầm bóng đột phá rồi... đâm sầm vào đồng đội Daniel James trong trận thua Liverpool hai tuần trước là giọt nước tràn ly dành cho mọi sự kiên nhẫn của CĐV "quỷ đỏ". M.U đã rất tệ trong 2 năm qua, nhưng không đâu tệ bằng vị trí tiền vệ tấn công của họ. Mỗi ngày, Jesse Lingard bị đem lên bêu riếu trên các cộng đồng người hâm mộ. Còn Pereira, không nói thì chẳng ai nghĩ anh là một cầu thủ Brazil.

Trước Fernandes, M.U từng chi ra khoản tiền kỷ lục thế giới để chiêu mộ Paul Pogba. Và đó là một kiểu thất bại khác. Đẳng cấp của Pogba không có gì phải bàn cãi, nhưng thái độ thiếu chuyên nghiệp cùng những chấn thương liên miên khiến đóng góp của anh cho đội cũng chẳng hơn là bao so với Lingard hay Pereira. Vị trí tiền vệ tấn công phản ánh tất cả những gì diễn ra ở M.U 2 năm qua: kém cỏi, hỗn loạn và đầy sức ép.

M.U khao khát một siêu sao đủ tầm cỡ để vực dậy đội bóng và Fernandes hội tụ khá nhiều yếu tố để đáp ứng sự chờ đợi ấy. Fernandes được đánh giá cao ở hầu hết các kỹ năng tấn công từ sút xa, chuyền bóng, cầm bóng cho đến bứt tốc độ. Chỉ trong hơn hai mùa giải khoác áo Sporting, Fernandes đã ghi đến 64 bàn thắng - hiệu suất làm bàn ngang ngửa với những tiền đạo hàng đầu thế giới. Đó là chưa kể anh còn đóng góp 52 đường kiến tạo.

Quốc tịch Bồ Đào Nha cùng xuất thân ở Sporting của Fernandes khiến người hâm mộ "quỷ đỏ" không khỏi so sánh anh với Cristiano Ronaldo. Thậm chí, Ronaldo có thể là một tác nhân quan trọng đưa tiền vệ 25 tuổi Fernandes đến với M.U. Theo đó, hồi mùa hè, Ronaldo từng tuyên bố "ngạc nhiên" vì Fernandes vẫn chưa rời khỏi Sporting.

Nhưng CĐV M.U cũng như bản thân Fernandes cũng cần tỉnh táo bởi anh không phải là Ronaldo. Khi rời Sporting để đến M.U, Ronaldo mới 18 tuổi và phải chịu rất nhiều sức ép mà cụ thể nhất là việc thay thế David Beckham trong chiếc áo số 7. Nhưng dẫu sao, M.U năm đó vẫn là một tập thể hùng mạnh dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Alex Ferguson. Ronaldo được hưởng lợi rất nhiều khi trưởng thành ở M.U giai đoạn đó.

Còn với M.U hiện tại, họ chỉ có hai cái tên có thể so sánh với Fernandes về đẳng cấp là Paul Pogba cùng Marcus Rashford và cả hai đều đang... nằm viện. Trên chiếc ghế HLV trưởng, Ole Gunnar Solskjaer cần Fernandes hơn là anh cần đến ông. Và bài học với Harry Maguire - hậu vệ đắt giá nhất thế giới - vẫn còn đó. Trung vệ người Anh chơi không đến nỗi tệ nhưng rõ ràng anh chưa đủ tầm để gánh cả hàng phòng ngự của M.U.

Sân Old Trafford - "Nhà hát của những giấc mơ" - giờ đây đặt nặng giấc mơ sự hồi sinh lên vai "đàn em Ronaldo".

Bruno Fernandes: Bruno Fernandes: 'Tôi bắt đầu yêu MU từ khi xem Ronaldo thi đấu ở đây'

TTO - Tối 30-1 (giờ VN), CLB Manchester United (MU) đã chính thức công bố việc ký hợp đồng với tân binh người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes từ CLB Sporting Lisbon.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên