Cúp Liên đoàn các châu lục 2005:
Phóng to |
|
Kaka (phải) và các đồng đội đang rất tự tin trước trận gặp Hi Lạp |
Với tuyên bố "đến Đức để đoạt chức vô địch", tuyển Brazil đã xóa đi tiền lệ mang đội hình B ở những giải trước. Lần này, ngoại trừ việc thiếu vắng tiền đạo Ronaldo cùng cặp hậu vệ cánh Cafu và Carlos, Brazil đã đem đến giải tất cả các ngôi sao sáng nhất mà họ đang có trong tay hiện nay như: Kaka, Ronaldinho, Adriano, Robinho, Dida, Lucio...
Lực lượng hùng hậu này giúp HLV Parreira tự tin tuyên bố Brazil sẽ đăng quang tại giải năm nay và thậm chí còn có thể đoạt chức VĐTG lần thứ 6 ở World Cup 2006 cũng ở Đức vào mùa hè tới.
|
Dù không phải trận đấu của đội nhà nhưng các CĐV Đức vẫn đổ xô mua vé xem trận Brazil - Hi Lạp và 44.000 vé xem cuộc chạm trán giữa hai ông "vua" này đã bán hết sạch. |
Trong khi Brazil có thuận lợi về lực lượng thì ĐKVĐ châu Âu Hi Lạp lại gặp khá nhiều khó khăn trước chấn thương của nhiều cầu thủ.
Dù khá vui mừng khi có mặt thủ quân Theodoros Zagorakis vào giờ chót do được CLB Bologna (Ý) cho về khoác áo đội tuyển cùng tiền vệ ngôi sao Georgios Karagounis được hi vọng có thể ra sân trong trận đấu này sau chấn thương gân kheo, nhưng các CĐV Hi Lạp cũng không khỏi lo lắng khi đội tuyển của họ sẽ thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột như cặp trung vệ Mihalis Kapsis - Traianos Dellas cùng tiền đạo Zissis Vryzas.
Đó là chưa kể phong độ hiện tại của các nhà ĐKVĐ châu Âu cũng là vấn đề đáng bàn khi họ đang phải chật vật trong chiến dịch tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2006 sau trận thua Ukraine mới đây.
Với tương quan như thế, có thể thấy “vua” Brazil đang ở đẳng cấp hơn hẳn và từ đây thật khó để Hi Lạp có thể thực hiện điều bất ngờ như đã từng làm được ở Euro 2004. Ngay như thị trường cá cược châu Á cũng đặt Brazil cửa trên khi chấp Hi Lạp đến một trái.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận