16/06/2010 01:18 GMT+7

Brazil - CHDCND Triều Tiên 2-1: Có samba, có bàn thắng ma thuật

TTO
TTO

TTO - Phút 56, Maicon thoát xuống sau đường chuyền của Elano rồi thực hiện cú sút bằng má ngoài chân phải cực mạnh, đưa bóng đi vào khoảng hẹp chỉ nửa mét của thủ môn và cột dọc. Phút 71 Robinho có pha chọc khe tuyệt vời cho Elano thoát xuống và nhẹ nhàng sửa bóng vào góc xa. Phút 89, Từ một đường chuyền dài, Yun Nam thoát xuống tung cú sút hạ gục Cesar.

Chờ xem “người bí ẩn”...“Sức mạnh của Brazil là đoàn kết”CHDCND Triều Tiên muốn gây sốc

0WeazVWg.jpgPhóng to
Pha tranh bóng giữa Juan và Tae Se - Ảnh: Reuters

Brazil: 1 Júlio César - 2 Maicon - 3 Lúcio - 4 Juan - 6 Bastos - 8 G.Silva - 7 Elano - 5 F. Melo - 11 Robinho - 10 Kaká - 9 L. Fabiano

CHDCND Triều Tiên: 1 Myung Guk - 2 Jong Hyok - 3 Jun Il - 4 Nam Chol - 5 Kwang Chon - 8 Yun Nam - 9 Tae Se - 10 Yong Jo - 11 In Guk - 13 Chol Jin - 17 Yong Hak

Trận đấu đã bắt đầu. Brazil trong trang phục truyền thống áo vàng quần xanh còn Triều Tiên mặc trang phục toàn đỏ

Phút 2, Kaka có bóng trong vòng cấm địa, gặt qua một hậu vệ Triều Tiên nhưng không thể tung ra cú sút cuối cùng vì bị hậu vệ cản phá kịp.

Phút 5, Jong Tae Se vừa khống chế hụt quả bóng trong cấm địa.

Tiểu Doanh bình luận: Hình ảnh xúc động thực sự với chúng tôi khi tiền đạo nổi tiếng nhất của CHDCND Triều Tiên, cầu thủ Jong Tae Se đã khóc nức nở ngay trước ống kính truyền hình. Những giọt nước mắt hạnh phúc? Hay những giọt nước mắt tự hào của một quốc gia đang khó khăn về kinh tế nhưng đã khẳng định đượcvị thế của mình trong bóng đá?

Những giọt nước mắt như thế có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thi đấu của cầu thủ nhưng đó là cảm xúc rất thật, những tình cảm rất thật và tình yêu màu cờ sắc áo rất thật…

0bpVC4WC.jpgPhóng to
Pha đi bóng của Kaka - Ảnh: Reuters

Phút 7, Elano gặt bóng qua In Guk rồi tung cú sút ở rìa vòng cấm địa, đưa bóng đi vào xa nhưng bóng đi chệch cột.

Phút 8, Trong pha phản công nhanh, Kaka chọc khe Robinho, anh này gặt một nhịp qua hậu vệ rồi tung cú sút vào góc xa nhưng một lần nữa bóng đi không trúng đích.

Phút 9, Maicon tạt bóng từ cánh phải vào nhưng hậu vệ Triều Tiên đã đánh đầu giải nguy.

Phút 10, Bastos tung cú sút xa bằng chân trái ở cự ly 30m, bóng đi thiếu chính xác.

Phút 11, Jong Tae Se đi bóng bên cánh phải đi bóng giữa hai hậu vệ Brazil rồi tung cú sút vào góc hẹp nhưng thủ môn Cesar đã dễ dàng tóm gọn.

Phút 13, Elano tung cú sút trong vòng cấm địa khi bóng được hậu vệ phá ra nhưng bóng đi nhẹ và Myong Guk đã dễ dàng tóm gọn.

BbqnXzaD.jpgPhóng to
Pha tranh bóng giữa Jong Hyok và Melo - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận: Đã có nhiều dự đoán cho CHDCND Triều Tiên sẽ chơi phòng thủ dày đặc và truy cản áp sát để ngăn chận lối chơi đậm chất kỹ thuật của Brazil.

Thực tế trong 15 phút đầu tiên, đại diện châu Á chơi hết sức phóng khoáng, đôi khi có cảm giác như họ đang dùng lối chơi kỹ thuật để đối chọi với Brazil. Nhờ vậy,ứng cử viên vô địch nhập cuộc khá thanh thản. Và chỉ cần "nhấn ga" mạnh hơn một chút, Brazil đã để lại đối thủ ngay sau lưng.

Phút 17, Jong Hyok đi bóng bên cánh phải tém vào giữa rồi tung cú sút vào góc xa, bóng đi không chính xác.

Phút 19, Fabiano và Robinho vừa có pha phối hợp bật tường bất thành ở trung lộ.

Phút 21, Dù bị kèm rất chặt nhưng Robinho vẫn có thể thực hiện cú sút vào góc hẹp từ cự ly 5m. Nhưng bóng quá nhẹ nên thủ môn Myong Guk đã dễ dàng bắt gọn.

FK3FZGnv.jpgPhóng to
Pha tranh bóng giữa Silva và In Guk - Ảnh: Reuters

Tiểu Doanh bình luận: 61% thời gian kiểm soát bóng so với 39% của CHDCND Triều Tiên, Brazil là đội chủ động toàn diện trong hơn 20’ vừa qua nhưng CHDCND Triều Tiên vẫn cho thấy sự ngoan cường của mình khi sẵn sàng ăn miếng trả miếng và phòng ngự kín kẽ (dĩ nhiên với số đông)…

Họ cũng đã có được hai pha sút cầu môn trúng đích sau bốn lần bắn phá khung thành thủ môn Julio Cesar.

Phút 26, Tas Se vượt qua Melo bên cánh trong pha phản công nhanh nhưng đường tạt vào giữa của anh đã không thành công.

Phút 28, Trong thế rất bế tắc, Maicon đã bất ngờ tung cú sút rất mạnh ở cự ly 30m rất mạnh, rất may thủ môn Myong Guk vẫn cảnh giác và đẩy bóng chịu phạt góc.

lFP1AGZS.jpgPhóng to
Lucio kèm chặt Tae Se - Ảnh: Reuters

Phút 31, Lucio đã buộc phải xoài người phá bóng trong chân Tae Se khi anh đang dốc bóng tốc độ bên cánh trái xâm nhập vòng cấm địa.

Phút 33, Từ đường chuyền ngược lại, In Guk băng lên dứt điểm chìm khá nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột.

Sĩ Huyên bình luận: Từ phút 15 trở đi, CHDCND Triều Tiên đã lùi về rất sâu để phòng ngự với hai tầng bê tông rất rõ nét. Với hàng rào dày đặc như vậy, Brazil khó bề khoan thủng khi Kaka, Robinho hay Fabiano không có khoảng trống trước mặt để mở tốc độ bứt phá.

Bàn thắng mở tỉ số cho Brazil- nếu có- chỉ có thể đến từ một sai lầm nơi hàng thủ CHDCND Triều Tiên khi mất tập trung trước sức ép luôn đè nặng của đoàn quân áo vàng xanh.

Phút 35, Bastos tung cú sút ở cự ly 20m bóng trúng đầu hậu vệ Triều Tiên ra ngoài nhưng trọng tài lại cho Triều Tiên hưởng quả đá phạt lên.

iuAs6QMZ.jpgPhóng to
Robinho dù vẫn rất cố gắng nhưng chưa thể tạo đột biến - Ảnh: Reuters

Phút 36, Kwang Chon bật cao đánh đầu ngay trước khi Fabiano kịp nhận bóng từ đường tạt của Bastos bên cánh trái.

Phút 40, Maicon chuyền ngược ra cho Melo dâng lên tung cú sút nhưng hậu vệ Triều Tiên đã kịp ập vào cản phá.

Phút 42, Robinho dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua ba hậu vệ Triều Tiên, đường tạt bóng của anh trúng chân hậu vệ ra ngoài. Trong quả phạt góc tiếp theo, Brazil cũng không tận dụng được.

Phút 43, Bastos xâm nhập vòng cấm địa rồi tạt vào giữa nhưng đường tạt không tốt và đi hết biêng ngang.

ZWuQPUzl.jpgPhóng to
Một pha tranh bóng giữa Silva với Yong Hak - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận: Đây là trận cầu đầu tiên kể từ ngày khai mạc mà hiệp một không có lấy một phút bù giờ! Thời gian bóng trong cuộc rất lâu và việc phạm lỗi 12 rất thấp. Brazil luôn thay đổi hướng tấn công, chủ động đá bóng ngược về sân nhà để kéo dãn hàng phòng ngự nhiều tầng của CHDCND Triều Tiên.

Thế nhưng ngón đòn gió ấy không mang lại hiệu quả bởi sự tỉnh táo đến ngạc nhiên của đội bóng châu Á. Khi nào thì mảng bê tông rắn chắc ấy sẽ bị khoan thủng? Đó là câu hỏi mà người xem đang chờ lời giải đáp từ HLV Carlos Dunga chỉ đạo học trò trong giờ giải lao.

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu.

Phút 46, Kaka gặt bóng qua một tiền vệ Triều Tiên rồi tung cú sút căng ở cự ly 25m, bóng trúng người hậu vệ dội ra.

Phút 47, Fabiano đã không thể khống chế cú bấm bóng loại bỏ toàn bộ hàng hậu vệ Triều Tiên từ Maicon.

Sĩ Huyên bình luận: CHDCND Triều Tiên thiết lập hệ thống phòng thủ khá tốt, song cũng cần phải nhìn nhận rằng khả năng tấn công của Brazil quá đơn điệu bằng việc dồn bóng sang cánh phải cho Maicon hoặc tổ chức tấn công thông qua Kaka và tỉa bóng đến vị trí của Robinho. Đó là cách chơi lập đi lập lại thường xuyên, do vậy không quá khó để CHDCND Triều Tiên truy cản.

Phút 49, Elano tung cú sút ở cự ly 20m hơi chếch bên cánh phải, bóng trúng người hậu vệ Triều Tiên bật ra.

5FzwLNwS.jpgPhóng to
Melo giữa vòng vây các cầu thủ Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Phút 50, Kaka bị phạm lỗi ngay rìa vòng cấm địa. Bastos thực hiện cú sút bằng chân trái, bóng đi căng nhưng thiếu độ xoáy nên ra ngoài.

Phút 52, Brazil được hưởng quả phạt góc, thủ môn Myong Guk lao người phá bóng ra.

Phút 53, Từ rìa vòng cấm địa Robinho tung cú sút cực mạnh đưa bóng đi chệch khung gỗ.

Phút 54, Triều Tiên được hưởng quả phạt góc, Lucio đánh đầu phá bóng giải vây.

Tiểu Doanh bình luận: 14 lần sút cầu môn chỉ mới tính đến phút 53 của trận đấu nhưng chưa một lần các cầu thủ Brazil ghi được bàn thắng. Tôi gọi hàng phòng ngự của CHDCND Triều Tiên là bức tường đỏ. Họ đang chơi đầy quả cảm với tư thế của kẻ yếu, phòng ngự có chiều sâu với số đông nhưng không rối và sẵn sàng lăn xả che chắn cho khung thành thủ môn Myong Guk…

sPjYcnrz.jpgPhóng to
Robinho chia vui với Maicon sau bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Reuters

VAAAAOOOOO Phút 56, Maicon thoát xuống sau đường chuyền của Elano rồi thực hiện cú sút bằng má ngoài chân phải cực mạnh, đưa bóng đi vào khoảng hẹp chỉ nửa mét của thủ môn và cột dọc.

Maicon là cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ, bởi anh là thành viên trụ cột của đội tuyển Brazil kể từ năm 2003 trở lại đây. Không chỉ có vậy, Maicon còn vừa cùng CLB Inter Milan giành được cú ăn ba vĩ đại ở mùa bóng vừa (VĐ Champions League, Serie A và cúp quốc gia Ý).

Nếu xét về tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công, Maicon có thể không sánh được với Alves. Nhưng với một HLV cẩn thận như Dunga thì sự chắc chắn trong phòng ngự mới là điều quan trọng nhất, và ở điểm này Maicon ăn đứt người đồng đội đang khoác áo Barcelona.

Và Maicon đã không phụ lòng mong đợi của ông thầy khó tính bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là bàn thắng mở tỷ số với một pha dứt điểm không tưởng, giúp Brazil phá vỡ được thế quân bình, điều mà các siêu sao tấn công của họ đều không làm được trong 54 phút trước đó, dù đã rất nỗ lực.

Tiểu Doanh bình luận: Quá đẹp. Người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể tưởng được đó sẽ là một pha dứt điểm. Mà chưa hết, đó lại là một pha dứt điểm thành bàn ở một góc sút cực hẹp. Mũi chân phải của Maicon miết vào bóng bằng cách nào đó để khi bóng rời chân thì cũng là lúc thủ môn Myong Guk bàng hoàng nhận ra bóng đã đi vào lưới…

Sĩ Huyên bình luận: Thế bế tắc vừa được khai thông cho Brazil với một bàn thắng đẹp như mơ: Elano tỉa bóng dài xuống cánh phải cho hậu vệ Maicon thoát nhanh vào vòng cấm địa. Cách đường biên ngang một mét, Maicon vuốt bóng cực mạnh, thủ môn Myong Guk đứng cách cột dọc chừng một mét và chực chờ đón quả tạt ngược lên của Maicon.

Thủ thành người CHDCND Triều Tiên không thể tin được rằng khoảng cách quá hẹp giữa anh và cột dọc lại vừa đủ cho Maicon vuốt bóng cắm phập vào góc lưới. Một bàn thắng quá đẹp, quá bất ngờ khiến người ghi bàn phải rơi nước mắt vì hạnh phúc.

o8769s1O.jpgPhóng to
Maicon trong pha bóng tung ra cú sút ghi bàn - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận: Sau 60 phút đầu tiên, theo thống kê của nhóm bình luận trực tuyến Tuổi Trẻ Online thì trọng tài Viktor Kassai (Hunggary) là người làm lúng túng cầu thủ hai đội nhiều nhất. Ông Kassai đã có tới năm tình huống chạy chỗ sai phương vị. Thay vì tránh bóng, trọng tài Kassai lại xuất hiện đúng vào hướng triển khai tấn công, gây nên cảnh lỡ khóc lỡ cười cho đôi bên.

Phút 61, Bastos vừa tung cú sút căng ở cự ly 25m thủ môn Myong Guk đấm bóng ra nhưng không cầu thủ Brazil nào kịp ập vào để thực hiện tiếp một cú sút khác.

Phút 63, Từ pha đá phạt Elano bấm bóng cho Juan băng xuống. Dù đã loại bỏ hàng hậu vệ đối phương nhưng Juan lại khống chế không tốt.

Phút 64, Fabiano hứng ngực, gặt qua hậu vệ Triều Tiên nhưng cú sút của anh ở cự ly 10m lại đi lên trời.

VAAAOOOOO Phút 71 Robinho có pha chọc khe tuyệt vời cho Elano thoát xuống và nhẹ nhàng sửa bóng vào góc xa.

cMQLVQ8B.jpgPhóng to
Niềm vui của Nilmar sau khi ghi bàn - Ảnh: Reuters

Elano, sinh ngày 14-6-1981, hiện đang thi đấu cho CLB Galatasaray tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Nổi lên từ đội trẻ Brazil và nhanh chóng khẳng định tên tuổi mình tại các CLB châu Âu (Shakhtar Donetsk, Man City, Galatasaray), nhưng phải đến khi HLV Dunga lên nắm quyền tại đội tuyển Brazil (sau World Cup 2006), Elano mới bắt đầu được trọng dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Elano đã có 43 lần khoác áo đội tuyển, ghi được 8 bàn thắng, cùng với đội tuyển Brazil vô địch Copa América (2007) và Confederations Cup trên đất Nam Phi năm 2009.

Thay người Brazil lần 1 Phút 72 Vừa sau khi ghi bàn, Elano (7) rời sân nhường chỗ cho Alves (2).

Sĩ Huyên bình luận:Khối bê tông made in CHDCND Triều Tiên vừa bị bóc thêm một mãng nữa. Từ cánh trái, Robinho dẫn bóng xấn vào trung lộ rồi xẻ đường chuyền dài xuống cánh phải cho Elano dấn nhanh vào vòng cấm địa. Thay cho một cút sút cực mạnh là một pha ra chân nhẹ và cực hiểm bằng má trong chân phải của Elano. Một pha dứt điểm hiểm hóc, đủ sức làm bó tay thủ môn Myong Guk, nhân đôi khoảng cách cho Brazil.

Thay người Brazil lần 2 Phút 78, Kaka (10) rời sân nhường chỗ cho Nilmar (21).

Phút 80, Nilmar tung cú sút nguy hiểm ở cự ly 20m, thủ môn Myong Guk ói bóng ra nhưng anh kịp nhoài người tóm lại.

Phút 83, Lucio vừa có pha xâm nhập vòng cấm địa nhưng không thể tung ra cú sút cuối cùng.

Thay người Brazil lần 3 Phút 84, Ramires (18) vào sân thay Melo (5).

Phút 85, Alves tạt bóng vào giữa Nilmar tung ngay cú sút nối nhưng bóng đi đúng ngay vị trí củ thủ môn Myong Guk.

Phút 86, Lucio đã lao người phá bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo Tae Se trong pha phản công nhanh.

Thẻ vàng Phút 88 Ramires bị phạt vì pha vào bóng thô bạo.

VAAAAOOOO Phút 89, Từ một đường chuyền dài, Yun Nam thoát xuống tung cú sút hạ gục Cesar.

Phút 90+1 Tae Se tung cú sút ở rìa vòng cấm địa, bóng đi không mạnh và thiếu chính xác.

Sĩ Huyên bình luận: Từ một tình huống phạm lỗi hết sức ngớ ngẩn của Ramires (18-Brazil) ở giữa sân, CHDCND Triều Tiên đá phạt nhanh xuống cánh trái cho Jong Tae Se. Cú trả bóng ngược trở lên của Tae Se rất vừa tầm cho Yun Nam (8) thoát nhanh qua hai hậu vệ Brazil sút chéo góc gỡ 1-2. Một bàn thắng đẹp đến từ sự phối hợp nhịp nhàng.

Dẫu bại trận, CHDCND Triều Tiên vẫn làm cho rất nhiều người nhắc đến bàn thắng vào lưới ứng cử viên đội vô địch bên cạnh một tinh thần thi đấu ngoan cường và một lối chơi đẹp rất đáng yêu. Thua như thế là được với đội bóng được gọi là bí ẩn nhất trong tổng số 32 đội có mặt ở Nam Phi mùa hè này.

Các trận đấu gần nhất: Có siêu sao, không bàn thắng || Lẽ ra phải là ba điểm cho chim Kiwi

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất