- Chuyện gì vậy ông? Bây giờ nhiều chuyện quá nên không nói rõ ra chuyện gì, cứ ỡm ờ là hiểu không nổi đâu.
- Thì vụ chiếc mũ bảo hiểm đó mà. Đang yên đang lành bỗng dưng đòi phạt người đội mũ dỏm, mũ giả khiến dân tình lao xao. Mà nghĩ cũng lạ, mũ dỏm nếu nhập từ ngoài vào là chuyện của hải quan; còn sản xuất trong nước là trách nhiệm của quản lý thị trường, của các địa phương, sao lại tính chuyện đè dân ra mà phạt? Nhưng may mà cuối cùng cũng nghe ra...
- Đúng vậy, chuyện quá sức đơn giản mà làm cứ như đang giỡn. Đầu tiên là cứ việc định nghĩa chiếc mũ bảo hiểm là gì, ví dụ mũ bảo hiểm là thứ dùng để bảo vệ cái đầu khi tham gia giao thông, nó gồm ba lớp nhựa, mốp và miếng lót cùng dây đeo. Nếu cái mũ nào không đúng như thế thì không phải là mũ bảo hiểm. Mà không phải là mũ bảo hiểm thì dù có đội nó trên đầu cũng xem như không đội mũ bảo hiểm, cứ thế mà xử lý chứ có gì đâu mà phức tạp.
- Đúng là rảnh nên mới ngồi nghĩ ra những chuyện rối rắm để cãi nhau. Nhưng mà thôi, dù sao cũng xin cảm ơn...
- Cảm ơn?
- Ừ, không rảnh mà nghĩ ra mấy chuyện linh tinh ấy thì làm gì có chuyện cho báo chí la làng, cho dân tình bức xúc. Thôi nhé, từ nay bớt giỡn nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận