![]() |
Đạo diễn Nguyễn Thị Thủy Giang (giữa) nhận giải Cánh diều vàng - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Thay vì có hai giải Cánh diều bạc như cơ chế ban đầu thì sau khi xem phim cùng những ý kiến từ các thành viên ban giám khảo (gồm đạo diễn Nhuệ Giang - trưởng ban giám khảo, đạo diễn Quốc Hưng, đạo diễn Võ Tấn Bình, nhà biên kịch Đoàn Tuấn, nhà quay phim Nguyễn Viện), ban tổ chức thống nhất sẽ có 3 giải Cánh diều bạc được trao cho ba tác phẩm Ảnh ảo (Nguyễn Hoàng - Huỳnh Trung Hiếu, Đại học SKĐA TP.HCM), Khe hở (Nguyễn Mỹ Dung - Đại học Tổng hợp Huế), Đi về nơi hoang dã (Phan Hồng Thanh - Đại học SKĐA Hà Nội).
Hai giải khuyến khích cho Bồ câu không đưa thư (Phạm Trần Bảo Quyên - Đại học SKĐA TPHCM) và Những vòng xe (Lê Hoài Vũ).
Ngoài ra có 4 tác phẩm được nhận bằng khen gồm Một câu chuyện (Đặng Liên - Nguyễn Bá Tuân, Đại học SKĐA TP.HCM), Hành trình cãi mụ (Võ Anh Cẩn - Đại học SKĐA TP.HCM), Thỏ và rùa (Huỳnh Vĩnh Sơn - Hãng phim Giải phóng -Fanatic Film) và Ăn trưa (Trần Trúc Ly - Vũ Minh Anh).
Có 55 tác phẩm tham dự Cánh diều dành cho phim ngắn 2008 lần này trong đó có 44 phim truyện ngắn, 10 phim tài liệu và 1 phim hoạt hình.
![]() |
Các tác giả đoạt giải Cánh diều bạc: đạo diễn Nguyễn Hoàng (phim Ảnh ảo), đạo diễn Nguyễn Mỹ Dung (phim Khe hở), đạo diễn Phan Hồng Thanh (phim Đi về nơi hoang dã) - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Dài 13 phút, Bóng rối nói về chàng trai trẻ độc thân luôn bị ám ảnh bởi những bóng rối, những mộng mị nằng nề đeo bám. Ba người đàn bà - ba con rối mà chàng trai bị ám ảnh - với những khuôn mặt đầy cảm xúc khó đặt tên cứ lẩn khuất trong từng khung hình. Xem Bóng rối, những hình ảnh khiến người xem cứ bị kéo theo, điều gì sẽ tiếp diễn, chuyện gì sẽ xảy ra?
Cộng với điệu jazz trầm buồn khiến người xem bức bối, nói như đạo diễn Quốc Hưng thì: “Cảm giác như một thế giới đang tan rữa, mục rỗng, phai tàn, đầy dục vọng, ức chế. Phim đầy màu sắc triết luận được tác giả kể lại bằng một cuộc chơi hình ảnh rất “nghề”!".
Tác giả, đạo diễn trẻ Thủy Giang vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội khóa 24, chia sẻ: “Khán giả bây giờ tiếp cận với phim ảnh khác ngày xưa. Tôi không muốn khán giả ngáp ngắn ngáp dài trước những khuôn hình không ý nghĩa. Tôi thích chơi với hình ảnh bởi khi biết chơi thì đó là cuộc chơi thú vị”.
Còn trưởng ban giám khảo, đạo diễn Nhuệ Giang thì hy vọng: “Chúng tôi mong những bạn trẻ này tận dụng được cơ hội của mình và mong hơn nữa là các nhà sản xuất phim, xa hơn là xã hội nhìn thấy tài năng của họ để đầu tư lâu dài”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận