- Vậy nông dân của mình bán được bao nhiêu?
- Xin thưa là chỉ khoảng 4.200-4.300 đồng/kg mà thôi.
- Ôi trời, như vậy là lỗ, hoặc lãi cực ít à?
- Chứ sao nữa. Ông có cách gì hiến kế cho giá lúa tăng cao, giá thành sản xuất giảm xuống để bà con nông dân mình dễ thở chút coi…
- Dễ ợt, chấp nhận trả lương thật cao để mời mấy ông ngoại điều hành bóng đá Anh sang VN…
- Đang nói chuyện lúa, ăn nhập gì với bóng đá?
- Hê hê, người điều hành giỏi thì làm cái gì cũng giỏi. Chỉ trong vòng chục năm, mấy ổng đã nâng giá lên hơn 20 chục lần. Cụ thể mùa 2003-2004, dân mình chỉ tốn 450.000 đôla Mỹ cho cái khoản bóng đá Anh, sắp tới phải mười mấy triệu đô/mùa. Mời mấy ông điều hành bóng đá Anh sang giúp mình điều hành giá lúa, chẳng mấy chốc nông dân xứ mình giàu có như Rôni, như Béckhăm cho mà xem.
- Hừm, ông cứ nằm mơ. Làm gì có cái chuyện nâng giá dễ dàng như thế…
- Ủa, chứ ông không theo dõi chuyện mua bán bản quyền truyền hình bóng đá Anh đang ầm ĩ à?
- Không chỉ theo mà còn theo kỹ, và ông vểnh lỗ tai lên nghe cho rõ nhé: Không có nội gián, không có cõng rắn cắn gà nhà, mấy ông ngoại điều hành bóng đá Anh chỉ có húp cháo!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận