30/08/2007 07:54 GMT+7

Bóng đá thế giới thương tiếc Puerta

TẤN PHÚC tổng hợp
TẤN PHÚC tổng hợp

TT - 18g30 (giờ VN) ngày 28-8, tiền vệ người Tây Ban Nha 22 tuổi Antonio Puerta đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Virgen del Rocio, ba ngày sau khi quị ngã vì bệnh tim trong trận đội nhà Sevilla thắng 4-1 trước Getafe ở vòng 1 Giải vô địch Tây Ban Nha.

ew64cEP9.jpgPhóng to
Puerta và một danh hiệu trong sự nghiệp - Ảnh: AFP
TT - 18g30 (giờ VN) ngày 28-8, tiền vệ người Tây Ban Nha 22 tuổi Antonio Puerta đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Virgen del Rocio, ba ngày sau khi quị ngã vì bệnh tim trong trận đội nhà Sevilla thắng 4-1 trước Getafe ở vòng 1 Giải vô địch Tây Ban Nha.

Gần 45.000 khán giả trên sân Sanchez Pizjuan nín lặng khi thấy Puerta gục xuống bất tỉnh ở phút 31. Các đồng đội nháo nhào sơ cứu ngăn cho anh không cắn lưỡi mình và lực lượng y tế lập tức có mặt. Ít phút sau, Puerta hồi tỉnh và có thể tự đi ra ngoài sân trong cái thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Nhưng cơn đau tim lại ập đến với anh trong phòng thay đồ, và ba ngày sau Puerta qua đời tại Bệnh viện Virgen del Rocio.

Các bác sĩ cho biết tình trạng ban đầu của Puerta không quá nguy hiểm, nhưng đột nhiên trở nặng vào sáng thứ hai 27-8 (giờ TBN) và cuối cùng Puerta đã ra đi mãi mãi. Theo báo cáo của bệnh viện, Puerta chết vì “tim ngưng đập quá lâu khiến nhiều bộ phận trong cơ thể ngừng hoạt động và làm tổn thương nghiêm trọng não bộ”.

Người dân TBN cũng vô cùng tiếc nuối bởi Puerta là một tài năng đầy triển vọng và còn rất trẻ. Anh là sản phẩm của lò đào tạo Sevilla, cùng trang lứa với Sergio Ramos, Antonio Reyes... Kể từ khi được đưa lên đội 1 năm 2004, Puerta đã chơi 53 trận (ghi năm bàn), góp công lớn giúp Sevilla đoạt được Cúp quốc gia TBN (2007), Siêu cúp TBN (2007), hai chiếc Cúp UEFA (2006, 2007) và Siêu Cúp châu Âu (2007).

mDgvuqqz.jpgPhóng to
Các CĐV Sevilla khóc nức nở trước Bệnh viện Virgen del Rocio khi hay tin Antonio Puerta qua đời - Ảnh: Reuters
Màn trình diễn ấn tượng đó giúp Puerta trở thành mục tiêu săn đuổi của Arsenal, Manchester United và Real Madrid. Đồng thời, anh được HLV Luis Aragones triệu tập vào tuyển TBN đấu vòng loại Euro 2008 với Đức vào tháng 10-2006. Đó cũng là trận duy nhất anh chơi cho tuyển quốc gia.

Chủ tịch CLB Sevilla Jose Maria Del Nido đã phát biểu: “Đây là ngày buồn nhất trong lịch sử CLB. Puerta đã vĩnh viễn rời xa chúng ta”. Trong khi đó, ban tổ chức giải Primera Liga và UEFA gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Puerta.

Thi thể của Puerta sẽ được đưa về sân Sanchez Pizjuan để các CĐV có thể vào viếng trước khi anh được chôn cất hôm nay 30-8. Theo nguyện vọng của gia đình và vị hôn thê (đang mang thai tám tháng) của Puerta, thi thể của anh sẽ được liệm bằng lá cờ của CLB.

UEFA đã quyết định hoãn trận lượt về vòng sơ loại thứ ba giải Champions League giữa Sevilla và AEK Athens rạng sáng qua 29-8. Tuy nhiên trận đấu tranh Siêu cúp châu Âu giữa AC Milan với Sevilla vào ngày 31-8 vẫn được diễn ra bình thường.

Những cầu thủ từng chết trên sân đấu

* Hugo Cunha (28 tuổi) của đội Uniao Leiria đã gục xuống khi đang chơi bóng với bạn bè và chết tháng 6-2005.

* Tháng 1-2004, tuyển thủ Hungary Miklos Feher (24 tuổi) của CLB Benfica đã bị đau tim và chết trong trận đấu với Guimaraes.

* Tháng 6-2003, tuyển thủ Cameroon Marc-Vivien Foe (28 tuổi) cũng đã qua đời sau khi bị nhồi máu cơ tim trong trận bán kết Cúp liên đoàn các châu lục gặp Colombia.

TẤN PHÚC tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên