24/03/2004 06:01 GMT+7

Bóng chuyền VN và nghi án 7 năm gian lận tuổi

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Không chỉ là chuyện khai man tuổi để đội tuyển trẻ VN không đến nỗi mất mặt tại giải trẻ Đông Nam Á, châu Á 1996, vấn đề là chuyện gian lận tuổi này đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của một thế hệ bóng chuyền VN...

0rexSE66.jpgPhóng to
Tuấn Kiệt (4) và Đức Trọng (8) của BĐHN hiện nay. Họ là hai trụ cột của tuyển trẻ VN bảy năm trước
TT - Không chỉ là chuyện khai man tuổi để đội tuyển trẻ VN không đến nỗi mất mặt tại giải trẻ Đông Nam Á, châu Á 1996, vấn đề là chuyện gian lận tuổi này đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của một thế hệ bóng chuyền VN...

“Nghi án” bảy năm!

Bảy năm trước - 1996, những người hâm mộ bóng chuyền VN đã không khỏi có cảm giác hài lòng với những màn trình diễn của đội tuyển trẻ quốc gia do đội Bưu điện Hà Nội đại diện tại hai giải vô địch U-18 Đông Nam Á, châu Á diễn ra liền kề nhau lần lượt ở Hà Nội và TP.HCM.

Nhưng dân trong làng, cụ thể là giới HLV bóng chuyền, đã cười và cho rằng không có gì phải mừng khi các VĐV này đều lố 3-5 tuổi!

Liên tục trong nhiều năm sau đó, có một điều lạ là danh sách của đội BĐHN khi đăng ký tham dự giải vô địch quốc gia đều bỏ trống ở phần khai năm sinh?

Thế là “nghi án” này đã không thể làm sáng tỏ cho đến bảy năm sau... Sau khi nghe ông Trần Văn Thư - giám sát bảng A Giải vô địch quốc gia 2004 - đưa ra lời giải thích rằng BĐHN thua Công An TP.HCM là vì các cầu thủ đều lớn tuổi, thì chúng tôi đã đi tìm bảng đăng ký danh sách thi đấu năm nay và đã thấy lời đáp: Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 1976 (28 tuổi, áo số 4), Võ Nguyên Hòa 1977 (27t, 7), Vũ Đức Trọng 1975 (29t, 8), Nguyễn Hùng Mạnh 1976 (28t, không có số áo), Nguyễn Sĩ Hòa 1974 (30t, không có số áo).

Trong khi đó lẽ ra tuổi tối đa của họ chỉ là 25 mà thôi! Có lẽ nhờ thời gian bảy năm đã khiến người ta quên, mất cảnh giác và “cây kim trong bọc” đã lòi ra...

Tan nát một thế hệ...

Lẽ ra chúng tôi không quay lại một câu chuyện cũ bảy năm nếu sự gian lận ấy không làm tan nát một thế hệ VĐV bóng chuyền VN.

Sau khi “thành công” ở hai giải trẻ kể trên, những người có trách nhiệm ở Liên đoàn Bóng chuyền VN đã dồn mọi cơ hội tham dự các giải quốc tế, mọi kinh phí cho việc đầu tư tương lai vào đội nam BĐHN với lực lượng chỉ trẻ trên giấy tờ!

Trong khi đó, những Tô Minh, Hoài Phương, Duy Bình... của bóng chuyền TP.HCM đều bị lãng quên. Bởi, dù cùng tuổi 18 trên giấy tờ nhưng họ làm sao sánh nổi với các đàn anh lớn hơn mình 4, 5 tuổi!

Không chỉ ở đội tuyển trẻ, từ 1998 - 2000 đội nam BĐHN luôn được liên đoàn ưu ái cử làm đại diện tuyển quốc gia tham gia tất cả các giải quốc tế. Tất tần tật các anh tài của những địa phương khác trong thời gian này đều bị gạt ra ngoài đội tuyển, gây nên một sự bất mãn cao độ trong làng bóng chuyền VN.

Chuyện tày đình như thế nhưng những người đương nhiệm vẫn hết sức dửng dưng. Chiều 23-3, ông tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN Hà Mạnh Thư - người chịu trách nhiệm chính của vụ khai man tuổi này, vẫn không nhìn nhận.

Ngay cả khi PV Tuổi Trẻ đề nghị ông giải thích sự vênh nhau về tuổi tác của các VĐV nói trên trong hai danh sách dự giải trẻ Đông Nam Á, châu Á với giải VĐQG 2004 thì ông vẫn chỉ có một câu trả lời: “Làm gì có chuyện ấy”!

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất