
Bóng chuyền nữ Thái Lan trong trận thua nặng nề trước Mỹ ở Giải U17 thế giới - Ảnh: FIVB
Sáng 11-8, bóng chuyền nữ Thái Lan đối đầu với Mỹ tại bảng A Giải U17 thế giới. Trước trận này, đại diện Đông Nam Á thể hiện phong độ không cao khi mới thắng 2, thua 1. Trong đó, họ có những thất bại nặng nề trước Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech.
Trong khi đó, Mỹ là một trong số những nước mạnh ở môn bóng chuyền. Họ thường xuyên đào tạo ra nhiều VĐV trẻ chất lượng. Do đó, một chiến thắng tưng bừng nghiêng về đội Mỹ là điều được thấy trước.
Đại diện Đông Nam Á hoàn toàn bất lực trước dàn VĐV to cao, kỹ thuật tốt của Mỹ. Chỉ có set 2, họ cho thấy đôi chút sự tích cực, nhưng cũng không đủ gây khó cho đối phương.
Mỹ giành chiến thắng chóng vánh với tỉ số 3-0, với tỉ số các set đều rất cách biệt là 25-11, 25-21, 25-16.
Với trận thua này, Thái Lan rơi xuống đứng hạng 4/6 đội tại bảng A. Họ có thành tích bằng với chủ nhà Chile (1 thắng, 3 thua, 3 điểm).
Ở lượt cuối, Thái Lan sẽ phải gặp Ai Cập, đội đang đứng chót bảng. Chiến thắng hoàn toàn trong tầm tay của đại diện châu Á. Thế nhưng, họ vẫn còn phải chờ trận đấu giữa Chile và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trường hợp Chile cũng thắng, hai đội phải so sánh các chỉ số phụ. Nếu các chỉ số này kém hơn Chile, Thái Lan vẫn có nguy cơ rơi khỏi top 4, không thể góp mặt tại vòng 16 đội mạnh nhất.
Tại bảng B, một đại diện khác của Đông Nam Á cũng chưa chắc về số phận của mình là Philippines. Trong ngày 11-8, họ để thua Peru 1-3 (28-26, 22-25, 23-25, 20-25).
Họ cũng đang đứng hạng 4 bảng B, nhưng cũng có nguy cơ mất đi vị trí của mình cùng tấm vé dự vòng 16 đội. Trong trường hợp không thể đứng trong top 4 bảng đấu của mình. Thái Lan và Philippines vẫn sẽ ở lại để thi đấu vòng phân hạng tại Giải bóng chuyền nữ U17 vô địch thế giới.
Giải bóng chuyền nữ U17 vô địch thế giới diễn ra tại Chile từ ngày 6 đến 16-8. Giải quy tụ 24 đội tham dự, chia làm 4 bảng, mỗi bảng 6 đội.
4 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé váo vòng 16 đội. Trong khi đó, 2 đội chót bảng thi đấu phân hạng từ 17 - 24.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận