16/08/2022 09:51 GMT+7

Bóng chuyền nam Trung Quốc: Cuộc hồi sinh lạ lùng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tròn 10 năm, bóng chuyền nam Trung Quốc mới lại vô địch AVC Cup (Cúp bóng chuyền châu Á) khi thắng thuyết phục Nhật Bản 3-0 trong trận chung kết diễn ra ở Thái Lan cuối tuần rồi.

Bóng chuyền nam Trung Quốc: Cuộc hồi sinh lạ lùng - Ảnh 1.

Tuyển bóng chuyền nam Trung Quốc giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau 10 năm - Ảnh: AVC

"Sự quan tâm dành cho bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ của truyền thông Trung Quốc, có thể nói là cách nhau 1 vạn 8 ngàn dặm" - báo Lai Times của nước này bình luận. Sự thật, bóng chuyền nam Trung Quốc từ lâu đã đánh mất vị thế của mình trong hàng ngũ đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, bóng chuyền nữ Trung Quốc luôn chiếm một vị trí vững chắc trong top 4 thế giới. Nổi bật nhất thời gian gần đây là HCV ở Olympic 2016.

Lần gần nhất các VĐV nam Trung Quốc giành vé dự Olympic là ở Bắc Kinh 2008 (hạng 5 chung cuộc). Từ đó đến nay, bóng chuyền nam Trung Quốc lỡ hẹn liên tiếp 3 kỳ Olympic và bất lực trong việc lọt vào top 10 giải thế giới. Ở AVC Cup, Trung Quốc cũng không gặt hái được thành tích đáng kể nào kể từ sau HCV năm 2012. Suốt 10 năm qua, lần lượt Iran, Hàn Quốc, Qatar và Nhật Bản mới là những quyền lực thực thụ của bóng chuyền nam châu Á.

Hướng đến AVC Cup năm nay, Trung Quốc không được đánh giá cao. Từ đầu tháng 6 đến gần hết tháng 7, họ tham dự Giải Nations League của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) tại Ý. Nhưng việc kiểm soát dịch bệnh gắt gao ở Trung Quốc hiện nay khiến thầy trò ông Wu Sheng "có nhà mà không thể về". Vậy là đội tiếp tục ở lại Serbia tập huấn. Do mâu thuẫn về những phương thức phòng dịch, AVC Cup 2022 chuyển từ Đài Loan sang Thái Lan. 

Đội tuyển bóng chuyền nam Trung Quốc đã đăng ký dự bị và rồi phút chót được tham dự nhờ Qatar rút khỏi giải. Kết quả chẳng ai ngờ, một tập thể nằm trong danh sách dự bị, trải qua giai đoạn tập huấn "long đong lận đận" suốt gần một tháng qua lại lên ngôi vô địch. Trên đường vô địch, tuyển Trung Quốc lần lượt thắng cả Iran (3-1), Hàn Quốc (3-2) rồi Nhật Bản (3-0).

Chưa hết, họ tiếp tục nhận thêm tin vui từ Liên đoàn Bóng chuyền Trung Quốc. Thay vì trở về nước, họ được đưa sang Pháp. Không chỉ tập huấn suông, tuyển Trung Quốc sẽ tham gia Giải vô địch bóng chuyền Pháp (Ligue A) sắp diễn ra, biến giải đấu này từ 14 đội thành 16 đội (gọi thêm 1 đội đã rớt hạng). Sự tham dự của tuyển Trung Quốc được BTC Ligue A chào đón, họ thậm chí còn lo chi phí ăn ở cho thầy trò ông Wu Sheng.

Pháp hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng bóng chuyền nam của FIVB nên việc "nhập tịch" này chắc chắn có lợi cho bóng chuyền Trung Quốc. Bị chê bai nhiều về sự thất thế ở các môn đồng đội (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ...), cường quốc số 2 của thể thao thế giới không thể mãi chấp nhận thực trạng này. Và sự hồi sinh bóng chuyền nam có thể là nước đi đầu tiên của họ để hướng đến Olympic Paris 2024.

Báo Hàn chỉ trích cầu thủ Trung Quốc cư xử kém: Báo Hàn chỉ trích cầu thủ Trung Quốc cư xử kém: 'Đá thô bạo, không xin lỗi còn cười cợt'

TTO - Báo chí Hàn Quốc đã chỉ trích tiền đạo tuyển Trung Quốc Fang Hao có lối cư xử kém, khi vào bóng thô bạo với thủ môn Kim Dong Jun (Hàn Quốc) mà không xin lỗi, sau đó còn nở nụ cười quay mặt đi.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên