Phóng to |
| Trong ảnh là điểm tập kết bong bóng chuẩn bị “xuất quân” của một nhóm bạn trẻ quê Hà Tây, trên đường Nguyễn Khuyến (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) |
Đa số các bạn là người từ các tỉnh, do cuộc sống khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết nên phải ở lại mưu sinh nơi đất khách.
Tinh - quê Hà Tây, ở trọ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, bán bong bóng như nghề “tay trái” - cho biết, một ngày đi bán thường bắt đầu từ khoảng 15g, những dịp lễ tết thì phải đi từ sáng. Mỗi người cầm một chùm 50-70 bong bóng cứ thế đi bộ tỏa ra khắp nơi, mải miết bán đến tận 1g-2g sáng mới cuốc bộ trở về. “Lúc mới vào nghề, cứ đi bán về là hai chân sưng phồng, đau nhức, hôm nào không bán được thì chân cứ như đeo chì… Sau rồi cũng quen, lại thấy vui vì các cô cậu nhóc vẫn thích bong bóng lắm” - Tinh cười tâm sự.
Tết đến, bên cạnh những rừng hoa đua nhau khoe sắc, “rừng” bong bóng của các bạn trẻ này đã góp phần tô điểm cho bức tranh mùa xuân thêm rực rỡ, tươi vui…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận