26/03/2013 08:10 GMT+7

Bọn trộm phiền phức

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dạo này có nhiều chuyện khó hiểu quá! Ông xem, ở tỉnh nọ, nhà ông giám đốc sở bị đạo chích viếng hốt một mớ. Khi công an tóm được bọn trộm, bọn này khai ra số tài sản đã lấy cắp thì có “sai số” khá lớn với lời báo của khổ chủ.

- Có gì lạ? Bao giờ bọn trộm cũng khai nhận ít đi để nhẹ tội.

- Ở đây ngược lại mới là... khó hiểu. Khổ chủ báo ít, bọn gian nhận nhiều. Tui nghi mấy tay đạo chích này quá bị căng thẳng khi hành sự, bị “tưng” luôn nên mới đi nhận “quá hớp” như thế!

- Nhưng biết đâu có chuyện kỳ lạ đã xảy ra, gia chủ vốn chỉ có bốn cây vàng, nhưng sau một thời gian có “phép mầu” chi đó nên số vàng nảy nở gấp chục lần mà chủ nhân vẫn không hay biết gì!? Chà nếu thế thì phải tổ chức nghiên cứu ngay, nếu đó là ngôi nhà siêu nhiên có năng lực “nhân vàng” thì... dân mình giàu to. Hà hà, cứ xếp hàng chờ gửi vàng vào đó, vài ngày sau lấy ra gấp mười, khỏe re!

- Cha này chắc mới coi phim thần thoại. Bà con mình cho rằng xung quanh “sai số” ngược đời này có nhiều dấu hỏi lắm, phải chờ hồi sau sẽ rõ. Biết đâu ngoài nỗi đau mất của còn có nỗi khổ “khó nói nên lời” gì chăng? Nghĩ cũng bực mình... bọn trộm phiền phức này sao không ôm vàng trốn luôn đi, lại để bị bắt cho mọi chuyện thêm “khó hiểu”, làm... bọn mình mất thời gian “tám”, ông nhỉ?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên