
Phó tổng giám đốc VTV Lê Quyền đại diện ê kíp nhận giải tại Giải thưởng Truyền thông quốc tế AIBD - Ảnh: VTV
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông châu Á lần thứ 21 tại Maldives ngày 12-5, có sự tham gia của nhiều đài phát thanh và truyền hình đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Giải thưởng do hội đồng giám khảo chuyên môn đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe: tính sáng tạo trong cách kể chuyện, chất lượng kỹ thuật (quay phim, dựng phim, âm thanh), đặc biệt là khả năng giải quyết các vấn đề nóng của khu vực (như biến đổi khí hậu, dịch chuyển nhân khẩu học, hoặc các vấn đề nhân văn…).
Bốn mùa trong rừng thẳm được vinh danh
Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Đức Đệ chia sẻ phim Bốn mùa trong rừng thẳm của VTV là một trong hai tác phẩm được vinh danh ở hạng mục Chương trình Truyền hình xuất sắc nhất của Viện Phát triển phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương AIBD.
Theo đó ban tổ chức chỉ trao bốn giải thưởng cho bốn tác phẩm ở cả hai lĩnh vực Phát thanh và Truyền hình, trong đó có Bốn mùa trong rừng thẳm.
"Giải thưởng không chỉ là niềm vui, còn là nguồn động lực lớn để ê kíp tiếp tục cố gắng, tiếp tục đi sâu hơn vào những câu chuyện đời sống, gìn giữ tinh thần của phim tài liệu chân thật và giàu cảm xúc", anh nói.
Trước đó, phim tài liệu này từng thắng ở hạng mục Phim tài liệu ấn tượng tại VTV Awards 2022, nhận bằng khen tại giải Cánh diều 2021.

Nhà báo - đạo diễn Nguyễn Đức Đệ cùng ê kíp và nhân vật của phim Bốn mùa trong rừng thẳm - Ảnh: NVCC
Phim kể chuyện ông lão yêu rừng bằng cả trái tim
Phim Bốn mùa trong rừng thẳm kể về ông lão 80 tuổi Nguyễn Đức Phúc cùng hành trình gần 40 năm bám trụ với rừng, góp phần gìn giữ lá phổi xanh của Đà Lạt.
Phim được ghi lại tại một khu vườn nguyên sinh độc đáo dưới chân núi Voi ở Đà Lạt. Ông Phúc được giao khu rừng hơn 300ha năm 1983; từ đó nó đã gắn bó với ông như máu thịt.
Ông còn vận động bà con dân tộc K'Ho về lại núi Voi (Đà Lạt) sống định cư, kêu gọi bà con giữ rừng, giữ văn hóa bản địa, lấy giá trị truyền thống bền vững để phục vụ du lịch. Với ông Phúc, rừng là nhà của mình, gắn bó với mình bốn mùa trong năm.

Ông Phúc - nhân vật chính trong phim tài liệu Bốn mùa trong rừng thẳm - Ảnh: NVCC
Ông lão hài hước nhưng luôn kiên định với câu chuyện bảo vệ rừng, giữ màu xanh cho cánh rừng của mình. Đó là lý do Nguyễn Đức Đệ nghĩ đến cái tứ bốn mùa - xuân, hạ, thu, đông - bốn khoảng thời gian quan trọng của một đời người và đặt tên phim là Bốn mùa trong rừng thẳm.
Để ghi hình bộ phim, ê kíp làm phim đã mất hơn hai năm để theo chân nhân vật băng rừng, lội suối không kể ngày đêm để ghi lại hành trình bảo vệ, chăn sóc những cánh rừng.
"Chúng tôi đã có thời gian rất dài đi theo ông lão 80 tuổi để mong muốn truyền tải một thông điệp rất gần với khán giả, đó là hãy hy vọng bởi đó là mầm xanh của cuộc sống, hãy trao điều đó cho người khác và cuộc sống tiếp nối như thế", đạo diễn nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận