Theo một số nhân chứng, trong lúc đang diễn ra chương trình khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại Kiến An năm 2011, tại khu vực cổng chính công viên Hồ Hạnh Phúc (đường Trần Thành Ngọ), nơi quầy bán vé phục vụ người dân vào tham quan hội chợ, bất ngờ một chai xăng được quăng tới và phát nổ tạo thành đám cháy rộng.
Cha con anh Phạm Văn Lê và cháu Phạm Phương Linh (ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh) đang đứng mua vé tại đây bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.
Trước đó đêm 5-9, nhà riêng của vợ chồng anh Trần Xuân Hồi (tại thôn An Trang, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) cũng bị kẻ xấu ném bom xăng tự chế vào nhà. Quả bom xăng phát nổ làm cháy đen cánh cổng sắt.
Ngoài ra, nhà riêng của một lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Công thương trên địa bàn quận Ngô Quyền đã liên tiếp bị kẻ xấu ném bom xăng, bom bẩn (dầu nhớt trộn mắm tôm) vào nhà tới bảy lần.
Hiện cơ quan công an đang tập trung điều tra các vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận