Nữ Bộ trưởng văn hóa Pháp không đọc sách suốt 2 năm

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Nữ Bộ trưởng Bộ văn hóa Pháp đã làm nhiều khán giả truyền hình bất ngờ khi thừa nhận không đọc cuốn sách nào trong 2 năm qua.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls (phải) chụp với Bộ trưởng Bộ văn hóa Pháp Fleur Pellerin (giữa) và người mẫu kiêm nhà thiết kế Zahia Dehar (trái) - Ảnh: AFP

Thông tin này ngay lập tức lan truyền trên mạng Internet, đặc biệt các mạng xã hội và tạo ra hai luồng dư luận hoặc phê phán hoặc cảm thông với bà Bộ trưởng.

Thậm chí trên phiên bản tiếng Pháp của tờ Huffington Post, nhà báo Claude Askolovitch còn cho rằng, sau khi vui vẻ thừa nhận việc không đọc sách suốt 2 năm như vậy thì bà bộ trưởng cũng nên từ chức là vừa.

Theo BBC, khi phóng viên truyền hình hỏi bà thích nhất tác phẩm nào của nhà văn Patrick Modiano - nhà văn Pháp vừa đoạt giải Nobel năm nay, bà Fleur Pellerin không kể được tên cuốn nào, dù từng có một “bữa trưa thú vị” với nhà văn sau khi ông nhận giải.

Bà Fleur Pellerin nói: “Tôi phải thực sự thừa nhận là trong suốt hai năm qua tôi đã không có thời gian đọc sách. Tôi đọc rất nhiều báo cáo, văn bản luật, đọc nhiều tin tức, nhưng rất ít thời gian đọc sách”.

Đã có lần trên báo Le Figaro, nữ bộ trưởng văn hóa Pháp người gốc Hàn Quốc này chia sẻ về những cuốn sách yêu thích nhất của bà là “Les Fleurs du Mal” (Hoa khổ đau) của Charles Baudelaire và “Casanova ở Bolzano” của Sándor Márai. Không có tên nhà văn Modiano trong số những văn hào mà bà Fleur Pellerin hâm mộ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất