Tình hình của em hiện rất căng anh ạ. Nghe anh kể chuyện tung hoành ở vùng đất hình dấu hỏi, em tưởng bở tính chui vào, ai ngờ ở đấy cũng kiểm soát em rất kỹ, chưa biết cách nào để vào gặp anh đây...
- Bô lô ba la: Thật tội nghiệp em tôi. Có lẽ anh đã cài cắm ở đây quá lâu rồi, nên mọi người chấp nhận sống chung với căn bệnh bô lô ba la. Anh nghĩ có lẽ độc tính của em cao quá nên làm cho người ta sợ, còn anh chẳng làm chết ai nên sống khỏe ở đất này.
- Ê bô la: Thiệt tội nghiệp dân xứ dấu hỏi, thoạt nhìn qua thì em nguy hiểm thật, còn cái bệnh bô lô ba la chẳng làm ai chết tức thì, nhưng xét về thiệt hại thì đôi khi còn hơn cả em.
- Bô lô ba la: Hê hê, em đề cao anh quá. Thật ra, độc tính của bệnh bô lô ba la cũng tùy người em ạ. Có người bô lô ba la chẳng hại ai, nhưng quả thật cũng có người bô lô ba la gây tác hại vô cùng lớn. Anh cũng giống như bà xã ITT của mình vậy...
- Ê bô la: Anh lập gia đình rồi à? Chị ITT là ai thế?
- Bô lô ba la: Anh quên giới thiệu, chị ITT là “im thin thít” đó em à!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận