- Anh có chuyện gì mà suy tư dữ vậy?
- Anh đang lo, ngày mai cơ quan tổ chức phê và tự phê. Nghe đâu có mấy thằng cấp dưới đang âm mưu nhân cơ hội này phanh phui hết các tội nhằm hạ bệ anh…
Suy nghĩ một hồi, chị vợ dõng dạc:
- Anh yên tâm, ăn cơm xong rồi vợ chồng mình về nhà bố em. Ông cụ ngày trước cũng nhiều tội, vậy mà vẫn trụ được và “hạ cánh an toàn” đó thôi. Em tin bố có cách để giúp anh.
Nhấp ngụm trà sau khi nghe con rể bày tỏ, ông cụ bước tới lấy cuốn sách “Truyện dân gian Việt nam” đưa và bảo về cứ lật trang 45 mà đọc thì ắt có cách.
Sáng, mọi người đã tụ tập đầy đủ ở phòng họp. Anh bước vào ngồi xuống ghế chủ tọa, mở cặp lấy ra một bó đũa và bảo chuyền tay nhau mỗi người một chiếc. Mọi người chưa hiểu chuyện gì, anh yêu cầu họ hãy bẻ chiếc đũa trên tay mình. Những tiếng răng rắc vang lên khắp nơi. Xong anh lại lấy ra một bó đũa khác, lần này không chia mà đưa nguyên bó bảo từng người bẻ. Ai cũng cố hết sức bình sinh nhưng bó đũa vẫn nguyên vẹn. Đợi đến người cuối cùng đầu hàng, anh mới lớn giọng:
- Những người trong cơ quan ta cũng như những chiếc đũa trong bó đũa vậy. Ai cũng có khuyết điểm này nọ, nhưng nếu chúng ta biết đoàn kết, bảo vệ nhau thì sẽ như bó đũa. Những ai cố tình chia rẽ, bới móc nhau thì số phận sẽ như những chiếc đũa gãy nằm dưới kia vậy.
Nghe xong, ai nấy gật gật gù gù ra chiều hiểu ý. Buổi phê và tự phê bình, kiểm điểm nội bộ diễn ra trên tinh thần hết sức “thẳng thắn”, thể hiện sự “đoàn kết, nhất trí cao”. Vô số ưu điểm được nêu ra, một số ít “tồn tại” được mọi người nhất trí sẽ cố gắng khắc phục. Sau cuộc họp là tiệc mừng diễn ra ở nhà hàng hạng sang, cứ nghe những tiếng hô đồng thanh “1,2,3 dzô …” rõ to là đủ biết họ “đoàn kết” đến mức nào.
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận