18/04/2019 15:16 GMT+7

Bộ đội 'con' ở Đồn biên phòng Mường Lạn

MINH PHƯỢNG - HÀ THANH
MINH PHƯỢNG - HÀ THANH

TTO - Buổi sớm thức dậy cùng tiếng còi hiệu lệnh, cùng màu xanh áo lính biên phòng giữa núi rừng Tây Bắc, cuộc sống của năm bộ đội 'con' đổi thay từ ngày về Đồn biên phòng Mường Lạn (Sơn La).

Bộ đội con ở Đồn biên phòng Mường Lạn - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Văn Vanh, đồn trưởng đồn Mường Lạn động viên con nuôi là em Thào Tra Pó (giữa) cố gắng học hành - Ảnh: HÀ THANH

Đó là những cô, cậu bé người Mông: Giàng Đồng Tủa (17 tuổi), Giàng Bả Hợ (15 tuổi), Thào Tra Pó (14 tuổi), Thào Thị Dâu (13 tuổi) và Sồng Thị Dở (8 tuổi).

Sinh ra trên vùng đất biên cương Mường Lạn - nơi cái đói, cái nghèo bủa vây, mỗi em một hoàn cảnh: em thì mồ côi, em có cha đi cải tạo vì buôn bán ma túy, em thì gia đình đông con, nguy cơ phải bỏ học...

Những hoàn cảnh ấy, ánh mắt ngây thơ ấy, nỗi "khát" con chữ ấy đã làm những người lính biên cương trăn trở, quyết định đưa các em về đồn nuôi nấng. Từ những đứa trẻ xa lạ, các em gắn bó với nhau như anh em ruột thịt.

Tất cả các em đều được đến trường. Thào Tra Pó, học lớp 9, ở với các chú bộ đội đã được bốn năm, tâm sự: "Các chú lo từ đồ dùng học tập, sách vở, cặp, quần áo, giày dép, em chỉ lo học và được học sinh tiên tiến đấy".

Trước đây đường đến trường là những "cung đường lên trời hái mây", bây giờ ăn ở trong đồn, đoạn đường đi tìm cái chữ đã bớt gian nan. Ở với các chú bộ đội, thỉnh thoảng những ngày cuối tuần không phải đi học, Pó lại trở về bản thăm mẹ.

Nhìn những đứa con lanh lợi, ngoan ngoãn, thượng tá Lê Văn Vanh - phó đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Lạn - không giấu được niềm vui. "Ở đây, sáng các chú dậy tập thể dục thì các cháu cũng dậy cùng. Các chú ăn thế nào các cháu cũng ăn như thế. Ngoài năm cháu, hiện đồn cũng nhận đỡ đầu một cháu bên nước bạn Lào" - anh Vanh cho biết.

Còn trung tá Hoàng Văn Giáp - chính trị viên đồn Mường Lạn - không khỏi xúc động: "Dù điều kiện còn nhiều vất vả nhưng hằng tháng, anh em cán bộ chiến sĩ cùng "nhín" một chút từ lương, phụ cấp để đồn Mường Lạn chính là ngôi nhà thứ hai của các cháu".

'Nhà điêu khắc' của đồn biên phòng Mường Nhé

TTO - Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, thiếu tá Đỗ Thế Chử (43 tuổi, đội phó đội phòng chống ma túy, đồn biên phòng Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) cần mẫn đục, đẽo, tạo hình cho gốc cây thành hình dáng một chiếc bàn.

MINH PHƯỢNG - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên