21/06/2012 11:08 GMT+7

Bồ Đào Nha chủ quan là chết!

HOÀNG SƠN
HOÀNG SƠN

TT - Đức mới là đội bóng tôi thích thật sự chứ không phải là Bồ Đào Nha và CH Czech. Nhưng thích hay không thì cũng phải ráng thức khuya xem hai đội bóng này đá thôi.

TT - Đức mới là đội bóng tôi thích thật sự chứ không phải là Bồ Đào Nha và CH Czech. Nhưng thích hay không thì cũng phải ráng thức khuya xem hai đội bóng này đá thôi.

Vào đến tứ kết rồi nên chắc chắn trận đấu nào cũng hay, bỏ uổng lắm. Hơn nữa, tuyển Bồ Đào Nha đá cũng đẹp mắt, lại có ngôi sao Cristiano Ronaldo đang chạy đua đến danh hiệu “Vua phá lưới” nên phải cố hết sức mà đá.

Bồ Đào Nha mạnh hơn CH Czech thì ai cũng thấy. Nếu như Ronaldo vẫn tiếp tục chơi mờ nhạt như trong hai trận đầu tiên ở vòng bảng, Bồ Đào Nha sẽ bị loại. Nhưng giờ Ronaldo đang có phong độ rất cao sau hai bàn thắng vào lưới Hà Lan ở trận cuối cùng của vòng bảng nên sẽ rất nguy hiểm. Bồ Đào Nha cũng bắt đầu chơi đồng đội nhiều hơn để trở thành một đội bóng mạnh thật sự.

Nhưng phân tích vậy thôi chứ bóng đá thì không nói trước được điều gì. Các đội bóng đã vô đây rồi thì một bên nửa lạng bên tám cân. Không dễ thắng nhau đâu. Bồ Đào Nha mà chủ quan là chết. CH Czech cũng có hai cầu thủ đã ghi được hai bàn là Jiracek và Pilar nên đâu thể coi thường, nhất là hàng thủ của Bồ Đào Nha không chắc chắn.

Trở lại trận Anh - Ukraine, tôi cực kỳ phẫn nộ vì trọng tài đã cướp bàn thắng của Ukraine. Sai sót làm cho cả đất nước người ta suy sụp. Bởi nếu bàn thắng được công nhận để Ukraine gỡ hòa 1-1, chưa biết chừng họ sung lên mà đá để giành chiến thắng và có hi vọng đi tiếp, khi trận đấu bên kia Pháp đã thua Thụy Điển 0-2.

HOÀNG SƠN

HOÀNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên