Bồ Đào Nha chết... rồi lại sống

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Hy vọng giành vé đã tứ kết đã sống lại với người Bồ sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Đan Mạch. Một chiến thắng được đánh giá là quá may mắn của thầy trò Paulo Bento.

TTO - Hy vọng giành vé đã tứ kết đã sống lại với người Bồ sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Đan Mạch. Một chiến thắng được đánh giá là quá may mắn của thầy trò Paulo Bento.  

Trắng tay ở trận mở màn, Bồ Đào Nha buộc phải thắng Đan Mạch để tiếp tục nuôi hi vọng tranh vé vào tứ kết. Ai cũng nghĩ Bồ sẽ chơi tấn công dồn dập ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng chẳng có lối chơi tốc độ nào cả mà vẫn là một thế trận thận trọng quá mức như ở trận ra quân gặp Đức.

Với lối chơi này, Bồ đã không thể gây được khó khăn cho hàng phòng ngự số đông và chơi tập trung của Đan Mạch. Ronaldo vẫn xông xáo bên cánh trái, còn Nani chiếm lĩnh bên cánh phải, nhưng phong độ không tốt của hai cầu thủ này không khó cho hàng phòng ngự Đan Mạch phong tỏa và ngăn chặn.

Cũng phải thông cảm cho Bồ bởi họ thiếu một nhạc trưởng ở khu vực giữa sân như Deco, Rui Costa trước đây. Họ chỉ còn biết dựa vào những pha leo biên. Nhưng đây cũng không phải là sở trường của họ, bởi đá biên mà không một trung phong cắm đích thực thì cũng như... đi cày mà thiếu trâu. 

Nhưng cũng may Bồ vẫn còn có Pepe. Đối với những người yêu bóng đá đẹp, chẳng ai thích Pepe, bởi cầu thủ này nổi tiếng chơi xấu và ăn vạ. Nhưng chính nhờ cái đầu của anh trong một tình huống lên tham gia đá phạt góc, Bồ mới xuyên thủng được mành lưới của Đan Mạch, điều mà những ngôi sao tấn công của họ vẫn đang loay hoay tìm cách.

Hình ảnh lắng đọng nhất chính là cảnh ống kính truyền hình quay cận cảnh Nani rơi lệ khi Pepe đánh đầu tung lưới Đan Mạch. Điều đó cho thấy Nani và các đồng đội của anh đang rất bế tắc, và Pepe chính là người đã làm sống lại hi vọng và tiếp thêm sức mạnh cho những đôi chân sắp quỵ ngã của Bồ.

Bấy nhiêu không thể khỏa lấp cho màn trình diễn yếu kém của người Bồ. Sự yếu kém đầu tiên thuộc về HLV Bento. Thời điểm Bồ đang dẫn 2-0 (phút 36), thay vì tiếp tục tấn công để duy trì thế trận, ông lại rút quân về bảo vệ tỉ số, nhường lại thế trận cho đối thủ. Dù Đan Mạch không mạnh nhưng khi đã cầm cờ trong tay, lâu dần họ cũng sẽ tìm ra cách phất, và hai "cú phất" đó đã đến ở phút 41 và 80 (Bendtner) khiến người Bồ choáng váng.

Yếu kém thứ hai thuộc về Ronaldo - ngôi sao được kỳ vọng nhất của họ. Ở Real Madrid, Ronaldo được mệnh danh là ngôi sao lớn của trận đấu nhỏ. Trận này anh đã chứng tỏ điều đó với hai tình huống dứt điểm hỏng ăn không thể tin được. Một lần ở phút 50 với cú dứt điểm vào ngay vị trí thủ thành Andersen, và lần hai ở phút 80 với pha sửa bóng chệch khung thành cả mét (cả 2 lần đều ở tư thế đối mặt).

Chơi tệ nhưng hôm nay Bồ lại gặp may - điều mà họ đã thiếu ở trận ra quân. Và vận may một lần nữa lại mỉm cười với họ ở phút 87 khi cầu thủ vào sân thay người Varela với hai pha dứt điểm liên tiếp đã làm tung lưới thủ thành Andersen, đem về chiến thắng nghẹt thở cho Bồ. 

Lần này đến lượt Ronaldo rơi lệ. Anh rơi lệ cũng phải, bởi nếu không có bàn thắng quý hơn vàng của Varela, cửa vào tứ kết gần như đã khép lại với Bồ, và anh sẽ trở thành tội đồ vì hai cơ hội bỏ lỡ không thể tin được của mình.  

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất