21/06/2006 20:42 GMT+7

Bồ Đào Nha - Mexico 2-1: Mexico thiếu may mắn

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Bồ Đào Nha đã chắc có vé vào vòng trong. Còn Mexico, một trận hòa sẽ giúp họ chắc chắn có vé. Trận đấu có lẽ sẽ không hấp dẫn bởi vì ngôi đầu hoặc nhì bảng đều hoàn toàn vô nghĩa khi mà họ không quyết định được đối thủ ở vòng 2 sẽ là ai, Argentina hay Hà Lan.

LQHFhpkN.jpgPhóng to
Các cầu thủ BĐN ăn mừng bàn thắng vào lưới Mexico.
TTO - Bồ Đào Nha đã chắc có vé vào vòng trong. Còn Mexico, một trận hòa sẽ giúp họ chắc chắn có vé. Trận đấu có lẽ sẽ không hấp dẫn bởi vì ngôi đầu hoặc nhì bảng đều hoàn toàn vô nghĩa khi mà họ không quyết định được đối thủ ở vòng 2 sẽ là ai, Argentina hay Hà Lan.

UDy9PR7d.jpgPOR- MEX 1-0 (Maniche)UDy9PR7d.jpgPOR - MEX 2-0 (Simao)UDy9PR7d.jpgPOR - MEX 2-1 (Fonseca)UDy9PR7d.jpgPOR - MEX 2-1 (Penalty Miss)

Trận đấu đả bắt đầu. Đội BĐN ra sân với trang phục sẫm màu, còn đội Mexico ra sân với trang phục áp trắng quần xanh.

Ngay ở phút thứ 2, Mexico đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu, nhưng đang tiếc pha dứt điểm từ góc hẹp của Foncesca (17) đã không thắng được thủ thành Ricardo.

u9bQ9Qv9.jpgPhóng to
Maniche sinh ngày 11-11-1977, cao 179 cm, nặng 77 kg. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ, đã cùng Porto giành cú đúp chức VĐQG Bồ Đào Nha-Champions League và cùng đội tuyển lọt vào chung kết Euro 2004. Maniche hiện đang khoác áo CLB Chelsea. Anh đã có 33 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 4 bàn.
Phút 6, VAAÀOOOO..., tỷ số là 1-0 cho BĐN sau pha dứt điểm rất căng của tiền vệ Maniche.

Do mải mê tấn công, các cầu thủ Mexico đã để hở sườn, và từ một pha phản công nhanh, Simao đã chuyền bóng chuẩn xác cho Maniche băng vào dứt điểm tung lưới thủ môn Oswaldo Sanchez mở tỷ số trận đấu.

Phút 8, Mexico có pha đáp trả bằng cú đạp bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của tiền đạo Omar Bravo (19).

Sĩ Huyên bình luận:Argentina hay Hà Lan? Không đối thủ nào dưới cơ so với mình ở vòng 1/16, do vậy Bồ Đào Nha chẳng cần nhọc công tính toán cho nhức đầu. Bất luận đối thủ ở vòng 1/16 là ai chăng nữa, Bồ Đào Nha phải thắng thì mới lọt vào tứ kết. Cho nên HLV Scolari chỉ có một phương án lựa chọn ở trận cuối vòng bảng là cho 5 trụ cột ngồi ngoài dưỡng sức và tránh thẻ phạt tiếp theo.

Gần 1/2 đội hình chủ lực vắng mặt, nhưng Bồ Đào Nha không hề suy yếu chút nào trước Mexico (phải có ít nhất là 1 điểm mới vào vòng II). Ngay ở phút 5, ông Scolari đã nhảy bật lên vui mừng khi Maniche sút tung lưới đối phương.

Từ một pha tấn công nhanh ở trung lộ, bóng được bật ra biên trái cho Sabrosa. Dấn bóng thêm một nhịp, Sabrosa trả ngang vào giữa như đặt bóng vào chân Maniche. Không ai kèm, Maniche thoải mái dứt điểm vào góc chết.

Phú 13, có được bàn thắng, các cầu thủ BĐN chủ động chơi chậm lại làm giảm nhịp độ trận đấu.

Trong khi đó, phải kiếm được ít nhất 1 điểm thì mới chắc vé vào vòng sau và điểu đó buộc các cầu thủ Mexico phải vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, với lối chơi tấn công khá đơn điệu, các cầu thủ Mexico đã không tài nào gây được khó khăn cho cho hàng phòng ngự chắc chắn của BĐN.

Phút 18, sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Maniche, hậu vệ Francisco Rodriguez (22) đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài.

wFzPP9xP.jpgPhóng toTiền đạo Simao Sabrosa sinh ngày 31-10-1979, cao 170 cm, nặng 64 kg. Lần đầu anh khoác áo đội tuyển quốc gia là vào năm 1998 và cho đến nay Simao đã có thêm 44 lần được gọi vào tuyển, ghi 9 bàn. Simao đã tham dự Euro 2000 và 2004 nhưng vắng mặt tại World Cup 2002 do chấn thương. Kể từ năm 2001 Simao thi đấu dưới màu áo Benfica, ra sân 141 trận ghi 63 bàn. Trước đó anh cũng có 2 mùa bóng tại Barcelona. Sĩ Huyên bình luận:Thông tin về việc Mexico bị dẫn điểm đã đến tai Ban huấn luyện Angola (đang thi đấu cùng Iran- đã hết hy vọng). Ở bảng D này, ngoài suất đầu tiên về tay Bồ Đào Nha thì cuộc chạy đua giật chiếc vé còn lại đang diễn ra khá gay gắt giữa Mexico và Angola.

Trong cuộc chiến tay đôi này, Mexico có phần lợi thế hơn khi chỉ cần hòa. Trong khi đó Angola buộc phải thắng đậm Iran đồng thời mong chờ Mexico thua nhiều hơn 2 bàn trước Bồ Đào Nha thì Angola mới có vé vào vòng trong.

Phút 22, trong nỗ lực cản phá pha đánh đầu của các cầu thủ BĐN, trung vệ Marquez đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và trọng tài Lubos Michel đã không ngần ngại cho các cầu thủ BĐN được hưởng quả phạt 11m

VAAAÒOOOO..., và tỷ số là 2-0 cho BĐN sau pha dứt điểm chính xác trên chấm 11m của tiền đạo Simao (11).

Phút 25, trong một pha phạm lỗi thô bạo với Bravo, hậu vệ Miguel (13) đã phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo từ tay trọng tài Lubos Michel.

Chưa đầy 30 giây sau, đến lượt tiền vệ Luis Perez (23, Mexico) cũng phải nhận một thẻ vàng sau pha vào bóng cao chân nguy hiểm đối với Maniche.

gAwn6a9Y.jpgPhóng toFonseca (trái)Tiền đạo Jose Fonseca sinh ngày 2-10-1979, cao 184 cm, nặng 79 đang thi đấu cho CLB Cruz Azul của Mexico. Fonseca là cầu thủ nổi tiếng nhất tại quê nhà sau khi thủ môn Jorge Campos giải nghệ. Fonseca có thể thi đấu ở vị trí trung phong hoặc tiền đạo cánh. Fonseca đã ghi được 10 bàn trong 11 trận vòng loại World Cup 2006 của Mexico. Fonseca đã có 31 lần khoác áo tuyển quốc gia, ghi 19 bàn.Phút 26, từ một pha phản công nhanh, Simao đã có pha thoát xuống dứt điểm rất căng khiến thủ thành Sanchez không thể bắt dính bóng. Tuy nhiên, ngay sau đó Petit đã có pha lao vào sút bồi đưa bóng bay vọt xà.

Phút 27, từ pha phản công nhanh, Bravo thoát xuống dứt điểm rất căng khiến thủ môn Ricardo phải bay hết người mới cứu thua được cho đội tuyển BĐN.

Phút 29, VAAAÒOOOO....., và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Mexico sau pha bật cao đánh đầu hiểm hóc của Fonseca (17) sau pha đá phạt góc của Pavel Pardo (8).

Sĩ Huyên bình luận:Vừa bật cao truy cản quả phạt góc của Bồ Đào Nha, trung vệ Marquez vừa dùng tay đẩy bóng rất khéo làm đổi hướng bay. Màn đóng thế thủ môn bất đắc dĩ của Maequez không thoát khỏi mắt trọng tài. Phạt đền.

Đối diện với Sabrosa từ chấm 11m, thủ môn Sanchez cố tình đứng lệch về bên trái, nhường hẳn góc sút rộng phía phải cho Sabrosa dứt điểm. Ngay khi Sabrosa vừa chạy lấy đà, Sanchez di chuyển nhanh sang phải nhưng bó tay trước cú sút như trời giáng của Sabrosa.

Khoảng cách vừa được nhân đôi cho Bồ Đào Nha liền bị Mexico rút ngắn lại bằng quả đánh đầu của Fonseca sau pha đá phạt góc. Ba hậu vệ Bồ Đào Nha, trong đó người đứng gần nhất là Carvalho, lại không bật lên tranh cướp. Và thế là quá dễ cho Fonseca đánh đầu thoải mái giúp Mexico gỡ lại 1-2.

Phút 37, trong những phút vừa qua, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả 2 đội. Dù trận đấu diễn ra khá cởi mở, nhưng sự yếu kém trong khâu dứt điểm khiến cả 2 đội đều không thể ghi thêm được bàn thắng, dù rằng các cơ hội nguy hiểm được tạo ra rất nhiều.

Phút 42, tiền vệ Maniche có pha dứt điểm từ xa khá căng nhưng đáng tiếc là bóng lại đi đúng vào ngay vị trí của thủ môn Sanchez.

Ngay sau đó, Mexico có pha đáp trả bằng cú dứt điểm đầy uy lực của tiền vệ Pavel Pardo (8) nhưng cũng giống như người đồng đội bên kia chiến tuyến, thủ thành Ricardo cũng đã có pha bay người cản phá xuất sắc.

Chưa đây 60 giây sau, thủ thành Ricardo lại phải trổ tài cứu nguy giúp BĐN thoát khỏi bàn thua trông thấy sau pha tạt bóng rất hiểm hóc bên cánh phải của tiền vệ Mendez (16).

Phút 45, Mexico có pha phản công khá nguy hiểm, nhưng đáng tiếc trong tình huống cuối cùng tiền đạo Omar Bravo (19) lại dứt điểm đưa bóng bay vọt xà.

Và ngay sau đó, trọng tài Lubos Michel cũng đã nổi còi cho hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiên về phía BĐN.

Hiệp 2 đã bắt đầu và đội Mexcio đã có một sự thay đổi người với Zinha (7) và thay cho Francisco Rodriguez (22).

Phút 49, những phút đầu hiệp 2, Mexico vẫn là đội chiếm thế chủ động nhưng họ vẫn chưa tài nào tìm được cách hóa giải hàng phòng ngự số đông của các cầu thủ BĐN.

Phút 52, Pavel Pardo (8, Mexico) có pha sút phạt từ xa khá căng, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 55, Mexico có pha phản cống kha 1nguy hiểm nơi trung lộ, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm sau cùng của tiền vệ Fonseca lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Ricardo.

Phút 57, trong một nỗ lực cản phá pha dứt điểm của Fonseca, hậu vệ Miguel té xuống và vô tình để chạm tay vào bóng. Ngay lập tức tiếng còi đã vang lên và đã trọng tài đã cho đội Mexico được hưởng quả đá phạt 11m,

n3FH6FBf.jpgPhóng toNỗi thất vọng của Omar Bravo sau khi sút hỏng 11m.VAAAÒOOO..., nhưng không VAAAÒOOOO, thật đáng tiếc pha dứt điểm sấm sét trên chấm 11m của tiền đạo Omar Bravo (19) lại đưa bóng bay vọt xà.

Phút 60, với pha ăn vạ trong vòng cấm, Luis Perez (23) đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ tay trọng tài Lubos Michel và anh đã buộc phải rời sân.

Ngay sau đó, đội tuyển BĐN cũng đã có sự thay đổi người và hậu vệ Paulo Ferreira (2) cũng đã được tung vào sân thay cho cầu thủ chơi kém cỏi Miguel (13).

Phút 64, từ một pha phản công nhanh, Bravo có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ thành Ricardo, nhưng một lần nữa anh lại tỏ ra vô duyên trước cầu môn bằng pha dứt điểm đưa bóng bay vọt xà.

Sĩ Huyên bình luận:Cơ hội gỡ hòa 2-2 của Mexico đi qua trong sự tiếc nuối của nhiều người. Sau lúc tung người cản quả dứt điểm cận thành của Perez, hậu vệ Miguel ngã xuống đất và vô tình để bóng chạm tay. Còi phạt vang lên cùng hướng chỉ tay vào chấm phạt đền. Bravo lãnh trách nhiệm đá phạt. Thủ môn Ricardo nhào sang bên phải trong khi Bravo đẩy bóng vọt xà ngang!

Một phút sau tình huống hụt gỡ hòa của đồng đội, Perez lại ngã trong vòng cấm bên cạnh sự đeo bám cũng của Miguel. Còi vang lên, nhưng lần này Mexico không được hưởng thêm quả phạt đền. Trái lại Perez còn tự loại mình khỏi cuộc chơi khi nhận thêm thẻ vàng thứ hai để rời sân với lỗi...đóng kịch.

May mắn dường như vẫn ngoảnh mặt cùng Mexico. Perez rời sân chưa bao lâu, Bravo phá bẫy việt vị Bồ Đào Nha lao xuống đối mặt với thủ môn Ricardo. Góc sút quá rộng và có thể đánh lừa Ricardo nhưng Bravo lại hấp tấp sút vọt xà.

IRAN - ANGOLA: 0-1 (phút 60) và cầu thủ đã mở tỷ số cho Angola chính là tiền đạo Flavio (16).

Phút 68, với hành động phản ứng lại quyết định của trọng tài, tiền vệ Maniche cũng đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Lubos Michel.

Phút 70, BĐN có sự thay đổi người thứ 2 và tiền đạo Nuno Gomes (21) đã được tung vào sân thay cho cầu thủ chơi rất mờ nhạt Helder Postiga (23).

Ngay sau đó, đội tuyển Mexico cũng đã có sự thay đổi người với Jose Antonio Castro (15) được tung vào sân thay cho hậu vệ Gonzalo Pineda (14).

Phút 72, từ pha phản công nhanh, Nuno Gomes có cơ hội nâng tỷ số lên cho BĐN nhưng đáng tiếc tiền đạo này lại hơi chậm nên không thể tung ra được cú dứt điểm trong khi các hậu vệ Mexico đã kịp ập vào cản phá.

Phút 75, Maniche có pha băng lên dứt điểm từ tuyến 2 rất căng, nhưng lần này pha dứt điểm của anh đã đi cao hơn so với khung thành.

IRAN - ANGOLA: 1-1 (phút 75). Người đã ghi bàn gỡ hòa cho Iran là hậu vệ mang áo số 3, Bakhtiarizadeh.

Tnb05YPe.jpgPhóng toCác cầu thủ Mexico vui mừng sau bàn thắng của Fonseca.Phút 80, đội BĐN có sự thay đổi người cuối cùng và tiền vệ đội trưởng Luis Figo đã được đưa ra nghỉ và vào thay anh là tiền đạo Luis Boa Morte (15) đang chơi cho CLB Fulham của Anh.

Phút 85, trong những phút vừa qua, các cầu thủ Mexico dù chơi thiếu người nhưng vẫn là đội chơi tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, nhưng pha lên bóng của họ vẫn chưa đủ sắc xảo để có thể bẻ gãy hàng phòng ngự của BĐN.

Phút 88, trong một pha xô xát, cả Zinha (7, Mexico) và Boa Morte (15, BĐN) đều phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ tay trọng tài Michel.

Phút 90, Pardo có pha treo bóng kha hiểm hóc từ quả đá phạt, nhưng đáng tiếc không có cầu thủ Mexico nào có thể chạm được vào bóng.

Phút 90+1, trong một hành động câu giờ tiền đạo Nuno Gomes (21) cũng đã phải nhận một thẻ vàng.

Phút 90+2, BĐN có pha dàn xếp tấn công trung lộ khá đẹp mắt nhưng đáng tiếc pha dứt điểm cuối cùng của tiền vệ Maniche lại đi trúng vào vị trí của thủ thành Sanchez.

Và cũng chỉ ít giây sau tình huống này, trọng tài Michel cũng đã nổi còi cho trận đấu giữ BĐN và Mexico kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiên về phía BĐN.

Với chiến thắng này, BĐN đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu giải và qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng D. Trong khi đó, dù thua trận, nhưng do Angola không thắng được Iran nên Mexico với 4 điểm đã xếp thứ 2 ở bảng D và qua đó giành quyền lọt tiếp vào vòng 1/16.

Sĩ Huyên bình luận:Trong một trận cầu không có ý nghĩa, cặp trung vệ Bồ Đào Nha là Carvalho và Meira cùng bộc lộ quá nhiều sai sót Khoảng trống giữa bộ đôi này là quá lớn, do vậy luôn bị các chân sút Mexico xuyên thủng dễ dàng.

Bại trận với tỷ số 1-2, nhưng Mexico vẫn lấy được suất thứ hai của bảng D lọt vào vòng 1/16, vì ở trận đấu cùng giờ của bảng này, Angola bị Iran cầm chân 1-1. Đại diện châu Á có được điểm đầu tiên và cũng là điểm cuối cùng của họ ở World Cup 2006.

Đối thủ của Mexio sẽ là đội nhì bảng C (Hà Lan hoặc Agentina).

Đội hình xuất phát

Bồ Đào Nha (4-3-3): 1-Ricardo, 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 5-Fernando Meira, 3-Caneira, 18-Maniche, 7-Luis Figo, 8-Petit,19-Tiago, 11-Simao, 23-Helder Postiga.

Mexico (3-5-2): 1-Oswaldo Sanchez, 3-Carlos Salcido, 4-Rafael Marquez, 5-Ricardo Osorio, 22-Francisco Rodriguez, 16- Mario Mendez, 14-Gonzalo Pineda, 8-Pavel Pardo, 23-Luis Perez, 17-Fonseca, 19-Omar Bravo.

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất