Liên quan: Bồ Đào Nha tổng tấn công || Bồ Đào Nha gượng dậy? |
44 năm trước, CHDCND Triều Tiên bất ngờ vượt lên dẫn 3-0 trước Bồ Đào Nha của báo đen Eusebio. Và dù thua ngược 3-5, nhưng lịch sử vẫn ghi nhận đó là một cơn địa chấn của World Cup.
![]() |
Ronaldo luôn được các cầu thủ CHDCND Triều Tiên quan tâm đặc biệt - ảnh Reuters |
Bồ Đào Nha với siêu sao Ronaldo vẫn được xếp chiếu trên dù họ có màn ra mắt nhạt nhòa trước Bờ Biển Ngà ở lượt trận đầu tiên. Nhưng CHDCND Triều Tiên cũng chứng tỏ họ đang vượt ngưỡng với trận thua nhẹ trước Brazil ở lượt đấu đó.
Hai đội đang tiến hành các thủ tục trước trận đấu. Bồ Đào Nha ra sân với trang phục toàn đỏ. CHDCND Triều Tiên toàn trắng.
Bồ Đào Nha giao bóng trước. Ở trận đấu này, Simao xuất trận trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha.
3'. Ronaldo đi bóng từ gần giữa sân ngoặt bóng qua hai hậu vệ CHDCND Triều Tiên rồi tung cú sút mạnh, bóng bật chân hậu vệ Triều Tiên và thủ môn Ri Myong Guk bắt gọn.
5'. Một pha lộn xộn trong vùng cấm của Triều Tiên, bóng đến chân trung vệ Carvanho, trống trải, anh này xoay người sút bóng nhưng vọt xà.
7'. VAAAOOOOOOOO.............. NHƯNG KHÔNG VAAOOOOOOO! Từ một pha đá phạt góc, lại là Carvanho bật cao đánh đầu, đáng tiếc bóng bật vào cột dọc.
11'. Pha phối hợp tấn công đầu tiên của Triều Tiên. Jong Tae-se chuyền bóng căng ngang cho Jong Hyok lao lên sút căng, bóng đi chệch cột dọc.
12'. Jong Tae-se sút phạt trực diện khung thành, cự ly chừng 32m, bóng đi quá cao.
Sĩ Huyên bình luận: Bồ Đào Nha hay nói chính xác hơn là trung vệ Carvalho vừa thử độ cứng của cột dọc bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau pha đá phạt góc. CHDCND Triều Tiên vẫn chọn lối chơi đôi công như từng thể hiện trước Brazil. Đáp lễ cú đánh đầu bật cột dọc của Carvalho là cú sút chệch cột dọc trong gang tấc của Jong Hyok. Đó cũng là lời cảnh báo cho Bồ Đào Nha và họ sẽ trả giá đắt nếu say sưa tấn công mà quên đi phòng ngự, nhất là những tình huống băng lên dứt điểm từ tuyến hai của hậu vệ, tiền vệ CHDCND Triều Tiên. Một khi đối thủ chọn cách đá đôi công, Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội làm nên chuyện.
15'. Jong Tae se chạy chỗ chiến thuật nhưng không khống chế được pha chuyền bóng thông minh của đồng đội ngay trước vòng 16m50.
18'. VAAAAOOOOOO...... KHÔNG VAAAAOOOOO! Yong So thoát xuống bên cánh phải và tung cú sút từ góc hẹp buộc thủ môn Eduardo phải vất vả đẩy bóng ra, Nam Chol lao vào đánh đầu bóng lại đi vọt xà đáng tiếc.
![]() |
Jong Tae Se cũng được các cầu thủ BĐN chăm sóc kỹ lưỡng - Ảnh Reuters |
21'. Yong Hak tung cú sút xa chừng 35m trực diện khung thành, bóng đi sệt, nhưng quá nhẹ.
Sĩ Huyên bình luận: Khoảng trống giữa hậu vệ Coentrao và trung vệ Alves đã bị đối thủ phát hiện và khai tahc triệt để: sau cú băng xuống trống trải nhưng khống chế bóng không chính xác của Jong Tae Se, đến lượt Jong Jo thử tài thủ môn Eduardo bằng một pha lẻn nhanh vào khoảng trống nói trên và dứt điểm cực mạnh. May thay Eduardo kịp chận đứng cú dứt điểm này. CHDCND Triều Tiên mới là đội làm sôi động cầu trường chứ không phải Bồ Đào Nha. Đó cũng chính là điều thú vị của trận đấu này khi CHDCND Triều Tiên dám chơi ăn miếng trả miếng.
22'. Meireles tung cú sút xa chệch cột. Ngay lập tức, CHDCND triều Tiên trả lời bằng một pha phản công để Kwang Chol tung cú sút xa đầy uy lực dù không chính xác.
25'. CHDCND Triều Tiên đang có một thế trận ngang ngửa khi chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Họ cũng có sáu lần sút môn như Bồ Đào Nha và gần như đang khóa chặt ngòi nổ Ronaldo.
28'. Một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của Triều Tiên nhưng cầu thủ cuối cùng nhận bóng trong vùng cấm, số 10 Yong Jo đã bị trọng tài phất cờ việt vị dù pha quay chậm sau đó cho thấy anh vẫn còn đứng trên nhiều cầu thủ BĐN.
![]() |
Pha dứt điểm mở tỉ số của Meireles - Ảnh Reuters |
29'. VAAAOOOOOOOOO! BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN 1-0! Tiago chọc khe rất đẹp để Meireles thoát xuống tung cú sút hạ gục thủ môn Ri Myong Guk.
Sĩ Huyên bình luận:Khoảng trống giữa hậu vệ Coentrao và trung vệ Alves đã bị đối thủ phát hiện và khai tahc triệt để: sau cú băng xuống trống trải nhưng khống chế bóng không chính xác của Jong Tae Se, đến lượt Jong Jo thử tài thủ môn Eduardo bằng một pha lẻn nhanh vào khoảng trống nói trên và dứt điểm cực mạnh. May thay Eduardo kịp chận đứng cú dứt điểm này. CHDCND Triều Tiên mới là đội làm sôi động cầu trường chứ không phải Bồ Đào Nha. Đó cũng chính là điều thú vị của trận đấu này khi CHDCND Triều Tiên dám chơi ăn miếng trả miếng.
32'. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu giành cho Park Chl -jin của Triều Tiên.
35'. Tận dụng sai lầm trong phá bóng của hàng hậu vệ Triều Tiên, Mereiles tung cú sút căng chệch cột ngay trong vùng cấm.
![]() |
Niềm vui vủa các cầu thủ BĐN - Ảnh Reuters |

Đây là bàn thắng thứ 6 của Meireles cho đội tuyển Bồ Đào Nha sau 35 lần ra sân, một thành tích khá khiêm tốn đối với tiền vệ luôn được xếp đá chính dưới triều đại HLV Carlos Queiroz.
Sĩ Huyên bình luận:
CHDCND Triều Tiên thành công trong 25 phút đầu tiên khi phong tỏa và chia cắt được Almeida và Ronaldo trên hàng tấn công, nhưng họ lại thiếu sự chú trọng đến hỏa lực tiềm ẩn nơi tuyến giữa của Bồ Đào Nha khi phòng ngự khu vực chứ không kèm người. Đó cũng chính là cơ hội để đại diện châu Âu mở tỉ số sau pha bật tường ăn ý giữa cặp tiền vệ Tiago và Meireles. Cú tỉa bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa, trực diện với khung thành của Tiago được Meireles làm nên chuyện với cú đá nối cực mạnh. Sự chênh lệch về kinh nghiệm trận mạc và đẳng cấp giúp cho Bồ Đào Nha dẫn bàn trước.39'. Triều Tiên được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành chừng 23m, cú sút của Yong Jo (10) lại bật hàng rào.
42'. Ronaldo có cú sút thứ hai kể từ đầu trận, bóng đi không chính xác.
Hiệp một kết thúc.
Sĩ Huyên bình luận:Ronaldo chỉ để lại một nét mờ trong 45 phút đầu tiên vói một cú dứt điểm từ xa đưa bóng chạy ngang mặt khung thành. Anh không bị hậu vệ bắt chết, nhưng lại hiếm khi Ronaldo có được những pha bật tường nhuần nhuyễn với đồng đội. Cầu thủ từng đoạt danh hiệu xuất sắc nhất thế giới năm 2008, được kỳ vọng rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể lóe sáng tại Nam Phi mùa hè này.
Hiệp hai bắt đầu. Chưa có thay đổi nào trong đội hình của hai đội.
46'. Cú sút cầu môn đầu tiên của hiệp hai thuộc về tiền vệ Tiago mendes của Bồ Đào Nha, bóng đi vọt xà.
47'. Triều Tiên trả lời bằng một pha ngoặt bóng loại hai cầu thủ BĐN nhưng cú sút từ trực diện khung thành ở cự ly 18m của Yong Jo lại quá nhẹ.
48'. Ronaldo sút bóng căng, thủ môn Myong Guk để bóng bật ra nhưng may mắn các cầu thủ BĐN không tận dụng được cơ hội này.
51'.VAOOOOOOOOO..... NHƯNG KHÔNG VAAAAOO! Coentrao thoát xuống bên cánh trái chuyền trống trải cho Almeida nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn.
53'. VAAAAAAAOOOOO! BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN 2-0! Mereiles tỉa bóng sang cánh phải để Simao thoát xuống đá bóng qua chân thủ môn Myong Guk nâng tỷ số lên 2-0 cho BĐN.
![]() |
Simao sau khi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho BĐN - Ảnh Reuters |
56'. VAAAOOOOOOO! BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN 3-0! Từ cánh phải, Coentro lật bóng vào vòng cấm, Almeida bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0!
58'. Triều Tiên thay người: Kim Kum Il vào thay Park nam Chul; Kim Yong Sul vào thay Mun Il guk.
60'. VAAAAAAAOOOOOOO! BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN 4-0! Ronaldo phá bẫy việt vị thoát xuống bên cánh trái chuyền vào để Tiago tỉa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 4-0!
Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên 2-0
Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên 3-0
Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên 4-0
Sĩ Huyên bình luận:Tiago- người có với 40 đường chuyền trong hiệp một (31 lần chính xác), vừa khởi xướng thành công bàn thắng thứ hai khi tỉa bóng dài vào trung lộ cho Almeida và Meireles bật tường cho nhau để tiếp đó Meireles xỉa bóng xuống cánh phải cho Simao lập công với cú xỉa bóng qua hai chân thủ môn đối phương. Chưa kịp hoàn hồn, ba phút sau, CHDCND Triều Tiên lại thua tiếp bàn thứ ba sau cú đánh đầu tự do cận thành của Almeida. Vỡ trận với đại diện châu Á. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Tiago nhẹ nhàng ghi bàn thắng từ cú căng ngang của Ronaldo. Bảy phút đầu hiệp hai, lưới của CHDCND Triều Tiên rách tả tơi. Cách biệt quá lớn về trình độ đã đưa tới sự cách biệt về mặt tỉ số.
![]() |
Almeida đánh đầu và.... 4-0 cho BĐN - Ảnh Reuters |
64'.VAAAAOOOOOOOO.... NHƯNG KHÔNG VAOOOO! Ronaldo lại chuyền bóng cho Meireiles thoát xuống đối mặt thủ môn Myong Guk nhưng tiền đạo này lại sút bóng ra ngoài từ cự ly 7m.
68'. VAAAAOOOOOO.... KHÔNG VAAAOOOO! Lại là Ronaldo thoát xuống bên cánh trái chuyền vào, Coentrao thoát xuống sút chéo góc, bóng đi chệch khung thành.
69'. Jong Tae -se có cơ hội đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt xà! Almeida nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ Triều Tiên.
70'. Moreles rời sân, Veloso vào thay.
70'. VAAAAOOOO.... KHÔNG VAAAOOOOO! Ronaldo có cú sút xa cực căng bật xà ngang dội ra.
Sĩ Huyên bình luận:Lật ngược thế trận là điều không thể với CHDCND Triều Tiên. 44 năm trước, CHDCND Triều Tiên dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 rồi thua ngược 3-5, lớp hậu duệ của Eusebio đã không cho đối thủ một cơ hội chọc thủng lưới như các bậc cha chú từng bị. Thay vào đó, họ sớm nhấn chìm mọi hi vọng mong manh của CHDCND Triều Tiên. Trận đấu chưa kết thúc nhưng có thể khẳng định rằng đoàn quân của HLV Kim Jong Hun chính thức bị loại khỏi World Cup 2010.
74'. Simao rời sân, Duda vào thay!
75'. Song Chol vào thay cho Cha Jong huok.
77'. Liedson vào thay Almeida.
81'. VAAAAOOOOOOOOOOOO! BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN 5-0! Liedson tận dụng sai sót pha phá bóng hỏng của hậu vệ Triều Tiên tung cú sút cận thành nâng tỷ số 5-0 cho BĐN.
Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên 6-0
Sĩ Huyên bình luận: Bốn phút sau khi vào sân thay Almeida, trong pha chạm bóng đầu tiên tiền đạo Liedson đã "bắn" cháy lưới CHDCND Triều Tiên từ khoảng cách năm mét. Cú chận bóng hụt của trung vệ Kwang Chol đã biếu không cho Liedson bàn thắng dễ như lấy đồ trong túi áo. Bàn thắng rủ nhau đền ồ ạt cho Bồ Đào Nha, nhưng Ronaldo vẫn... tịt ngòi! Đổi lại, Ronaldo là người khơi nguồn cảm hứng trong tấn công và dọn cỗ cho đồng đội lập công.
Simao là một trong những cựu binh lâu năm của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tính từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 1998, đến nay Simao đã có 84 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, ghi được 22 bàn thắng, cùng đội tuyển nước này tham dự 6 giải đấu lớn: Euro 2000, 2004, 2008 và World Cup 2002, 2006, 2010.
Tính đến nay Almeida đã có 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 11 bàn.
Trong mùa bóng vừa rồi, Tiago đã không thể đóng góp cho chiếc cúp UEFA của Atletico Madrid bởi vì trong nửa trước mùa bóng anh đã thi đấu cho Juventus tại cúp châu Âu. Năm 2002 Tiago lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển. Cho đến nay anh đã có 50 lần khoác áo Bồ Đào Nha, ghi một bàn thắng.
Trong sự nghiệp của mình, Liedson thi đấu ở nhưng đội bóng của Brazil như Flamengo, Corinthians. Năm 2003 anh chuyển sang chơi cho Sporting Lisbon. Năm 2009 Liedson mới có quốc tịch Bồ Đào Nha nên cho tới nay anh chỉ mới có 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi ba bàn thắng. |
88'. VAAAAAOOOOOO! BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN 6-0! Ronaldo tận dụng sai sót phá bóng hụt của hậu vệ Triều Tiên thoát xuống đối mặt thủ môn Myong Guk ghi bàn.
Hai bàn thắng cuối trận của Bồ Đào Nha
89'. VAAAOOOOOOO! BỒ ĐÀO NHA - CHDCND TRIỀU TIÊN 7-0! Tiago nhận đường chuyền của Coentrao bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 7-0!
Sĩ Huyên bình luận:Cuối cùng thì Ronaldo cũng lên tiếng ở World Cup với cú đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống sau khi vượt qua thủ môn đối phương. Khi nụ cười tươi rói chưa kịp tắt trên đôi môi của Ronaldo thì đến lượt Tiago lần thứ nhì lập công bằng cú đánh đầu hiểm hóc. 7-0, một tỉ số không thể dự đoán được trước giờ bóng lăn, dù đó là người lạc quan nhất. Chỉ cần một điểm trước Brazil ở trận đấu cuối cùng, cả hai đội cùng nắm tay nhau vào vòng trong.
Trận đấu kết thúc!
Đội hình xuất phát - Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 13-Miguel, 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 23-Fabio Coentrao, 16-Raul Meireles, 8-Pedro Mendes, 19-Tiago, 7-Cristiano Ronaldo, 11-Simao Sabrosa, 18-Hugo Almeida. - CHDCND Triều Tiên: 1-Ri Myong-guk; 5-Ri Kwang-chon, 2-Cha Jong-hyok, 13-Pak Chol-jin, 3-Ri Jun-il, 8-Ji Yun-nam, 11-Mun In-guk, 17-An Yong-hak, 4-Pak Nam-chol, 10-Hong Yong-jo, 9-Jong Tae-se. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận