08/06/2012 01:02 GMT+7

Bỏ cá độ vĩnh viễn!

TIẾNG CÒI
TIẾNG CÒI

TT - Anh Bảy ơi, đêm nay khai mạc Ơ Rô rồi. Ba Lan chấp Hi Lạp nửa trái, theo ai anh Bảy ơi?

TT -  Anh Bảy ơi, đêm nay khai mạc Ơ Rô rồi. Ba Lan chấp Hi Lạp nửa trái, theo ai anh Bảy ơi?

- Tui bỏ cá độ bóng đá lâu rồi anh Tám ơi. Chỉ nghe tới cụm từ “cá độ bóng đá” mà tim tui muốn rớt ra ngoài nè.

- Thì cá zui zui thôi, chầu cà phê ăn sáng lấy cảm hứng xem đá banh, ai biểu ông “xuống xác” làm chi.

- Cũng vì nghe bạn bè xúi cá chút chút lấy nguồn cảm hứng xem bóng đá nên Euro 2004 tui tập tành chơi, đầu tiên cũng là cà phê ăn sáng, sau đó cá mấy “xị”, rồi vài “chai”... Đến khi Hi Lạp vô địch thì đi mượn nợ tùm lum chung độ. Sợ quá rồi.

- Ừ hén, năm đó Hi Lạp vô địch khiến biết bao con bạc tan nhà nát cửa. Nhưng ông ơi, lịch sử Ơ Rô chỉ có cơn địa chấn kinh thiên động địa đó thôi, năm nay làm gì có chuyện mấy đội bóng nhỏ vô địch nữa. Không Tây Ban Nha thì Đức sẽ vô địch, tui cá với ông.

- Thôi! Bóng đá mà, có ai nói trước được chuyện gì. Mới đây nhất, ông không nhớ giải Champions League sao? Ai cũng đoán Real Madrid và Barca vào chung kết, cuối cùng là Chelsea và Bayern Munich. Đến trận chung kết ai cũng nghĩ Bayern chơi trên sân nhà sẽ lượm cúp, nào ngờ Chelsea đăng quang. Bàn tới, bàn lui rốt cuộc tiền lọt vào nhà cái hết.

- Vậy ông quyết tâm “tu” thiệt hả?

- “Tu” vĩnh viễn. Cố gắng chăm chỉ làm việc, kiếm tiền đóng học phí, mua sữa cho con, còn hơn đem hết tiền dâng cho nhà cái ông ơi!

TIẾNG CÒI

TIẾNG CÒI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên