Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, Bordeaux mới có mặt ở tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, đồng thời cũng lần đầu tiên kể từ năm 2004 bóng đá Pháp có mặt hai đại diện (Bordeaux và Lyon) ở tứ kết.
HLV đội Bordeaux Laurent Blanc hạnh phúc phát biểu sau trận đấu: “Tôi vui lắm. Sự hiện diện của hai đội bóng Pháp ở tứ kết Champions League và những CLB khác đang chơi thành công ở giải Europa League cho thấy bóng đá Pháp đang trong giai đoạn phong độ tốt”.
Nhắc đến Blanc, người hâm mộ VN không thể nào quên được hình ảnh anh thường ôm hôn cái đầu trọc của thủ thành Fabien Barthez trước mỗi trận đấu của đội tuyển Pháp. Kiểu hôn kỳ lạ của Blanc từng được xem là điềm may mang đến hai chiến tích vang dội cho đội tuyển Pháp những năm thập niên 1990 là vô địch World Cup 1998 và Euro 2000.
Blanc hiện đã bước sang tuổi 44 và tên tuổi anh tiếp tục được nhắc tới như một trong những nhà cầm quân thể hiện ấn tượng nhất ở Champions League mùa này. Trước chiến thắng thuyết phục ở vòng 1/16, Bordeaux đã xuất sắc giành thành tích bất bại với năm thắng, một hòa ở bảng đấu có “hùm xám” Bayern Munich và “bà đầm già” Juventus.
Bordeaux thời Blanc gần như không có ngôi sao nhưng đi những bước rất chắc chắn. Năm 2008 - một năm sau khi Blanc nắm quyền HLV, Bordeaux giành vị trí thứ hai ở Giải vô địch Pháp (Ligue 1). Sang 2009, Bordeaux qua mặt Lyon và Marseille để thắng Ligue 1. Triết lý bóng đá đơn giản “bóng đá tập thể” và nỗ lực ham học hỏi, luôn biết tích lũy kinh nghiệm của Blanc là một trong những chìa khóa giúp Bordeaux thành công.
Blanc tâm sự với tờ báo điện tử UEFA.com rằng từ những năm tháng chơi bóng, nhất là hai mùa chơi cho Manchester United (2001-2003), anh đã học rất nhiều điều ở HLV Alex Ferguson và “những bài học bổ ích ở Old Trafford đang được sử dụng hữu ích tại Bordeaux”.
Sẽ không có câu chuyện thần kỳ nào hơn chuyện Bordeaux không ngôi sao của Blanc đứng trên bục vinh quang Champions League mùa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận