12/09/2009 12:57 GMT+7

Bình Thuận: Một vụ bạo hành gia đình tàn ác

VŨ HƯƠNG GIANG
VŨ HƯƠNG GIANG

TTO - Một người vợ đã bị chồng làm nhục trước đám đông hơn cả giờ đồng hồ mới được giải thoát...

---------------------------

Khoảng 1g sáng ngày 10-9-2009, cả thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết bị đánh thức bởi những tiếng kêu cứu, la hét hoảng loạn phát ra từ căn nhà của vợ chồng ông Hoàng Xuân Linh. Lực lượng công an xã Tiến Lợi dù đã đến hiện trường, nhưng không thể vào nhà vì hai cửa trước và sau nhà bị khoá, phần kính phía trên cửa chính bị đập vỡ tan.

Cảnh tượng kinh hoàng

Tất cả mọi người đều nhìn thấy bên trong nhà, đèn bật sáng, một người đàn ông lực lưỡng, một tay cầm dao Thái Lan chĩa về phía vợ, không ngớt chửi bới, la hét và đấm đá túi bụi vào người phụ nữ vóc dáng nhỏ thó.

Biết đối tượng có hung khí trong tay và đang rất kích động, khó có thể tiếp cận giải cứu cho nạn nhân, công an xã cùng nhiều cán bộ địa phương đứng bên ngoài dùng lời lẽ khuyên can người đàn ông dừng tay. Nhưng như đang nổi máu điên, người đàn ông vẫn tiếp tục những hành động tàn bạo, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên can, bất chấp tiếng kêu khóc van xin thảm thiết của vợ và bốn đứa con.

Dù lực lượng phản ứng nhanh 113 xuất hiện nhưng vẫn không thay đổi được tình hình. Ngay sau đó, trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, người chồng đã bắt vợ phục vụ nhu cầu sinh lý với những hành vi thô bạo không thể chấp nhận...

Cả giờ đồng hồ trôi qua, thừa lúc người chồng thú tính bị nhục dục lấn át, người đàn bà bé nhỏ lấy hết sức bình sinh đạp vào người hắn khiến con dao rớt xuống đất. Chị nhanh trí ném dao ra ngoài, lúc đó lực lượng bên ngoài mới ập vào và trấn áp được người chồng. Anh ta hung hãn chống trả, cắn vào cánh tay phải của anh Nguyễn Anh Hiếu, công an xã Tiến Lợi.

Tiếp xúc với chúng tôi trong lúc đang bị tạm giữ tại trụ sở xã, kẻ bạo dâm 42 tuổi giữ thái độ tỉnh táo, lạnh lùng. Hỏi vì sao lại cư xử như vậy với vợ, anh ta nói “do vợ ngoại tình”.

EY74pO2l.jpgPhóng to
Hoàng Xuân Linh - người chồng tàn bạo

20 năm sống trong nhục hình

Sau khi người chồng độc ác bị bắt, năm mẹ con chị Võ Thị Tình không dám về nhà, phải tá túc tại căn chòi của hàng xóm. Nước da vẫn còn xanh tái, nét mặt thảng thốt, trên người còn hằn dấu của roi đòn với nhiều vết thâm tím do chồng hành hạ, người đàn bà nhỏ thó, già hơn cái tuổi bốn mươi của mình, khóc nấc: “Tôi sống với hắn gần 20 năm, đẻ cho hắn hai đứa con nhưng chưa có một ngày được yên ổn.”

Trước khi kết hôn với Linh, chị đã có một đời chồng. Vợ chồng chị đang làm chủ lò gạch khấm khá ở ngoài Nghệ An thì họa ập xuống. Chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, nên chị phải quản lý lò gạch và nuôi hai đứa con dại. Năm 1993, số phận đưa đẩy chị đến với người đàn ông này.

Mặc dù đã có với nhau hai đứa con chung, nhưng do bản tính của chồng lười nhác lao động, nên số tiền của vợ dành dụm cứ thế vơi dần, nhà cửa cũng mất. Đã làm không ra tiền, chồng thì có tật ghen bóng ghen gió, anh ta ghen với tất cả người đàn ông nào, kể cả bạn bè thân thiết của mình. Mỗi lần ghen như thế, anh ta thường đánh đập chị Tình dã man, đập phá tài sản. Chị Tình cắn răng chịu đựng với suy nghĩ giản đơn: “nhà mình cả thảy tám anh chị em mà chỉ có mình chị là đã lỡ hai lần đò rất xấu hổ”.

Đến năm 2005, cả gia đình về sống tại xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết. Hôm 9-9, “bắt gặp” một tin nhắn trong điện thoại di động của vợ (chị Tình và con gái dùng chung một điện thoại) với nội dung mà anh ta cho là “lăng nhăng”, Linh đã đập điện thoại, đánh đập cháu Hoàng Thị Giang (20 tuổi) - con riêng của chị Tình khiến cả mấy mẹ con phải dẫn nhau đi lánh nạn.

Tối đó, sau khi đã uống hai chai bia, gã đàn ông cầm dao qua chòi mà mẹ con chị Tình đang trú tạm để gọi con về. Do nhiều lần bị bố đánh đập, bỏ đói trước đó nên hai cháu Hoàng Duy Tài và Hoàng Thị Thùy (con chung của Linh và chị Tình) không dám về nhà. Gã đàn ông như nổi máu điên cầm dao ra điều kiện: “Nếu chúng mày không về, hoặc là tao giết chúng mày, hoặc là chúng mày đâm tao”. Thương con, chị Tình đành ra “thế mạng” theo chồng về nhà để rồi sau đó phải chịu cưỡng bức, nhục hình vào rạng sáng ngày 10-9.

Khi tiếp xúc với chúng tôi, ba trong bốn đứa con của chị Tình có mặt ở đó đều lên tiếng tố cáo người cha tàn ác của mình. Các em nói nhiều lần bị cha đánh bằng thanh gỗ, một đầu có đóng đinh…

Các cơ quan chức năng xã Tiến Lợi đang hoàn tất thủ tục để chuyển vụ việc lên cấp trên tiếp tục điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật kéo dài của Hoàng Xuân Linh.

VŨ HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất