![]() |
Bé Bindi hồn nhiên- Ảnh: T.NGHĨA |
Bindi Irwin là nhân vật duy nhất đoạt được cả hai giải thưởng cá nhân tại giải Kids Awards 2007 do khán thính giả kênh truyền hình thiếu nhi Nickelodeon ở Úc bình chọn. Ngoài giải "Người Úc được yêu thích nhất", cô bé 10 tuổi còn giành luôn giải thưởng có ý nghĩa quan trọng nhất "Biggest greenie" (tạm dịch: những người trẻ có thành tựu lớn) do những hoạt động bảo tồn thiên nhiên và chăm sóc động vật hoang dã suốt một năm qua với sự hỗ trợ từ người mẹ Terri Irwin.
Còn nhớ vào tháng 9-2006, cả thế giới đã bàng hoàng và tiếc thương cha của Bindi - ông Steven Irwin, nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã nổi tiếng thế giới trong chương trình "The crocodile hunter" (Người săn cá sấu) trên kênh truyền hình Discovery và Animal Planet. "Người săn cá sấu" thiệt mạng do bị ngạnh của cá đuối gai độc đâm vào ngực khi đang tác nghiệp.
![]() |
Bindi Irwin luôn được săn đón như một ngôi sao giải trí - Ảnh: T.NGHĨA |
Vượt qua nỗi đau, cô bé mồ côi Bindi đã tiếp nối tinh thần say mê và bảo vệ thế giới động vật hoang dã từ người cha nổi tiếng mà định mệnh sắp sẵn cho cô từ khi chào đời ngày 24-7-1998 (tên đầy đủ của cô, Bindi Sue Irwin, được đặt ghép từ tên chú cá sấu Bindi và chú chó nhỏ Sue mà cha cô yêu quí kèm với từ "Bindi" theo tiếng thổ dân Úc có nghĩa là "cô gái nhỏ”).
Khi mới hai tuần tuổi, Bindi đã được quay phim với loài rắn chuông ở Texas! Cô xuất hiện trong loạt phim Người săn cá sấu và phim tư liệu về cá sấu của cha cô lúc ông còn sống.
Ở vườn thú quốc gia nổi tiếng Australia zoo (ban đầu là sở thú gia đình do ông bà nội Bindi mở ra rồi được cha mẹ Bindi phát triển thành khu bảo tồn thiên nhiên rộng hơn 100ha ngày nay), Bindi tham gia biểu diễn và nhảy múa trong chương trình biểu diễn tại chỗ "Crocoseum!" (Bảo tàng cá sấu) phục vụ khách tham quan. Bindi không ít lần bộc bạch: "Tôi yêu động vật hoang dã (đặc biệt là nhện, rắn và cá sấu) và là bạn bè của chúng trong sở thú. Có người hỏi tôi có sợ động vật hoang dã không, tôi không bao giờ sợ. Khi nào có cảm giác nguy hiểm, tôi chỉ nghĩ: Ồ, cứ để xem chuyện gì xảy ra nào".
Ở ngoài đời, Bindi thắt bím tóc và cười tươi hồn nhiên như mọi cô bé đồng trang lứa khác. Tuy nhiên cô bé lại trở nên "già trước tuổi" với những gì thể hiện qua những thước phim truyền hình giới thiệu động vật hoang dã: một người dẫn chương trình hết sức đĩnh đạc với phong cách vui vẻ hồn nhiên, một cô bé có nhiều kiến thức và kinh nghiệm tiếp xúc động vật hoang dã bậc nhất thế giới!
Đầu năm 2007, Bindi tháp tùng cùng mẹ được mời đến phát biểu tại National Press Club ở thủ đô Washington (Mỹ). Cô nói với các chính khách, nhà báo, nhân vật nổi tiếng… bằng suy nghĩ rất người lớn: "Tôi không thể lớn lên mà không có động vật hoang dã. Chúng ta cần làm nhiều điều để giúp đỡ môi trường sống của chúng như dừng ngay nạn phá rừng, làm ô nhiễm sông ngòi và đại dương…".
Bindi thay thế người cha Steven để trở thành một nhân vật quan trọng trong các chương trình truyền hình hay phim tài liệu về động vật hoang dã như loạt phim truyền hình dài 26 tập Bindi the jungle girl (Cô bé rừng xanh) nói về đời sống hoang dã phát trên kênh Discovery Kid từ tháng 7-2007 được khán giả nhí rất yêu thích. Bindi còn trở thành đại sứ du lịch chính thức của nước Úc và rất nổi tiếng ở Mỹ khi tham gia các chương trình talkshow của Ellen De Generes, David Letterman lẫn Larry King.
Trên bục nhận giải Kids Awards 2007 ở Úc, Bindi đã dâng tặng giải thưởng cho cha mình - người mà cô xem là "người hùng". Cô nói: "Cha tôi là một chiến sĩ đã làm hết sức mình để khiến mọi người yêu quí thế giới động vật và bảo vệ sự sinh tồn của những loài hoang dã. Tôi sẽ tiếp nối con đường của cha. Ông ấy vẫn luôn bên cạnh từng bước đi của tôi. Tôi nhớ ông ấy mỗi ngày…".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận