Biết hỏi ai bây giờ...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi này, ông nhớ rằng ngày xưa có một thời mà chúng ta gắt gao đến độ thanh niên để tóc dài một tí, phụ nữ mặc áo hơi mỏng một tí là bị phê bình kiểm điểm te tua không?

- Nhớ chứ.

- Còn bây giờ, đừng nói ngoài đường phố, mà ngay trên nhiều trang báo - những tờ báo có chủ đàng hoàng, ông có thấy nhan nhản những thứ mà người đứng đắn ai nhìn cũng đỏ mặt không?

- Thấy chứ.

- Bút Bi này, ông nhớ rằng ngày xưa có một thời mà chỉ cần bà con ghé chơi nhà, chưa kịp đi trình báo thì đã bị cảnh sát khu vực ghé hỏi thăm không?

- Nhớ chứ.

- Còn bây giờ xã hội đen nhan nhản mà người ta bảo không biết. Côn đồ hăm dọa người ngay, gọi điện báo thì bảo không hay là sao?

- Bây giờ có nhiều thứ trái ngược ngày xưa lắm ông ơi. Tui rất thích câu nói của một nhà báo: Nhiều thứ khi thì lệch trái, khi thì lệch phải và đang cố gắng điều chỉnh về trung tâm.

- Ai cũng mong đến cái ngày tất cả đều chỉnh về đúng trung tâm. Nhưng bao giờ thì đến ngày đó?

- Ông hỏi tui nhưng tui biết hỏi ai bây giờ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất