![]() |
“Bên cạnh ngoại hình ăn ảnh, Bích Huyền diễn xuất thông minh” - đạo diễn Hồng Phú Vinh nhận xét về vai diễn của Huyền trong phim Cạm bẫy, dự kiến phát sóng trên HTV7 vào tháng 3-2011 - Ảnh: M&T Pictures |
* Một thân một mình vào Nam đóng phim, cuộc sống và công việc ở Sài Gòn có làm Huyền bỡ ngỡ?
- Cạm bẫy là bộ phim đầu tiên Huyền tham gia thị trường phim miền Nam nên Huyền vui vì được thử sức trong môi trường mới. Cuộc sống ở Sài Gòn cũng không quá xa lạ với Huyền. Có thời gian Huyền đã sống ở Sài Gòn suốt hai năm.
Khi đọc kịch bản phim Cạm bẫy, Huyền rất thích nhân vật Ngọc Trang bởi đây là nhân vật có chiều sâu, tâm lý phức tạp. Càng về sau nhân vật càng ác. Nhưng sau cái ác đó là trái tim của một cô gái trẻ bị nhiều tổn thương, mất mát cả về tình yêu, cuộc sống, hạnh phúc, công việc... Huyền đang cố gắng làm sao để hoán chuyển một cách nhuần nhuyễn sự thay đổi tâm lý nhân vật.
* Là một diễn viên chưa trải qua trường lớp, trước một vai diễn đầy nội tâm như vậy làm thế nào Huyền lột tả được tính cách nhân vật?
- Đúng là Huyền chưa qua trường lớp nào nhưng ngay từ nhỏ Huyền đã tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ đội nhóm của Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội. Năm 8 tuổi Huyền đã bắt đầu đóng phim. Bộ phim đầu tiên là Chuyện đời thường, Huyền đóng cùng thầy dạy kịch. Từ đó đến nay Huyền không thể nhớ hết mình đóng bao nhiêu bộ phim, chắc khoảng 80 bộ, từ những vai thiếu nhi dễ thương cho đến vai có cá tính trong Phóng viên thử việc,
Vòng nguyệt quế, Phía cuối cầu vồng... Đối với Huyền, mỗi vai diễn là một sự trải nghiệm mới. Hóa thân vai nào, Huyền hình dung là họ có giống với ai mà mình từng gặp gỡ ở ngoài đời không, tính cách như thế nào và cố gắng bắt chước họ, tất nhiên là phải thêm thắt, trải cá tính của mình vào nữa. Thú thật, thỉnh thoảng Huyền vẫn bị ám ảnh nhân vật mình hóa thân. Vì thế cứ sau một vai diễn Huyền chọn giải pháp đi du lịch để thoát khỏi nhân vật của mình.
* Trước đây nghe nói Huyền từng có ý định từ bỏ nghề diễn?
- Vì chuyện gia đình, Huyền đã chuyển vào Sài Gòn ở suốt hai năm. Quãng thời gian đó Huyền làm những công việc không hề dính dáng đến phim ảnh. Hai năm - một khoảng thời gian dài để Huyền tĩnh tâm suy nghĩ về tương lai. Rồi bỗng thấy nhớ nghề. Huyền hiểu rằng mình không thể bỏ nghề được.
Sau đó, may mắn đạo diễn Mai Hồng Phong đã mời Huyền vào phim Phía cuối cầu vồng, Huyền nhận lời ngay lập tức. Bây giờ thì Huyền đã xác định rõ mình sẽ không bao giờ bỏ nghề nữa. Trở lại công việc cũ sau hai năm gián đoạn, Huyền không khỏi bỡ ngỡ. Phim sản xuất nhanh hơn, mọi người làm việc chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều... Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn Huyền thích ứng trở lại ngay vì nghề diễn ngấm vào trong máu rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận