Bia hôi

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông có xem cái cờ-líp quay cảnh “hôi... bia” đông vui, hào hứng mới xảy ra không? Là một “chiến hữu” rất nhiệt thành của hội bia bọt, ông anh có tự hỏi mình sẽ làm gì trong tình huống đó? Phụ với khổ chủ thu nhặt lại các thùng bia, hay lấy bao tải “hôi bia” về để chiêu đãi bạn bè?

- Ê, hỏi vậy là xúc phạm nghe! Người khoái bia như tui không có nghĩa là sẵn sàng “hôi bia” về nhậu. Không thể chấp nhận kiểu hôi của vô lương tâm như thế. Uống bia... hôi kiểu đó hôi miệng lắm, ông ơi!

- Bác tài xế đã khổ vụ tai nạn xe lại cõng thêm chuyện mất bia, đúng là khổ thêm khổ. Lấy bia của người ta trong trường hợp này về uống hay bán cũng là hưởng lợi trên nỗi khổ người khác, nếu biết suy nghĩ chắc lòng không thể yên được, xấu hổ, ân hận lắm.

- Được vậy cũng đỡ. Tui e có người ngồi khề khà bên những lon “bia hôi” vẫn hứng chí kể về “chiến tích” gom bia, về sự lanh tay lẹ mắt để có được “thành quả đáng nể” này. Họ sẽ kết luận: có ngu mới không lấy.

- Có thể những cách nghĩ sai quấy đó sẽ vẫn còn đất sống và chúng ta còn chứng kiến những vụ hôi của khác nữa. Nhưng dư luận vẫn phải lên tiếng mạnh mẽ đấu tranh với thói xấu đó, nói rằng đó là một hành vi thiếu đạo đức, không khác gì trò trộm cắp, phải bị lên án. Chúng ta phải lên tiếng để chí ít ai đó còn thưởng thức những lon “bia hôi” sẽ phải thấy nhạt miệng, xấu hổ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất