07/09/2024 09:54 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ đạo sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội và những vùng tâm bão số 3

TP.HCM có kế hoạch, sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội và những nơi vùng tâm bão số 3 (bão Yagi) đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Bắc.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ đạo sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội và những vùng tâm bão Yagi - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên - Ảnh: HỮU HẠNH

Chỉ đạo khẩn vừa được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đưa ra sáng 7-9, trong lúc tâm bão số 3 đang cách Hải Phòng - Quảng Ninh trên dưới 100km, tại Hà Nội trời ngày càng mưa nặng hạt kèm gió lớn khiến các cành cây nghiêng ngả.

Dù tâm bão còn cách đất liền hơn 100km nhưng tại thủ đô Hà Nội đã bắt đầu nghe thấy tiếng gió rít theo từng đợt. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Tại đảo Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Trước tình hình đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại TP.HCM tùy vào trách nhiệm, nhiệm vụ theo sát tình hình, dự báo các tình huống mưa to, triều cường, cây gãy đổ, kịp thời thông báo để người dân sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, thiệt hại.

Cùng với đó phân công lực lượng ứng trực, tổ đội giúp người dân khi gặp khó khăn, ảnh hưởng của mưa bão. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn, xử lý trách nhiệm những trường hợp cố tình không thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đặc biệt ông Nên yêu cầu TP.HCM có kế hoạch, sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội và những nơi vùng tâm bão.

Thường xuyên báo cáo về Thường trực Thành ủy TP.HCM để kịp thời có chỉ đạo. Cuối chỉ đạo, ông Nên cũng gửi lời cầu mong mọi điều may mắn, cơn bão sớm đi qua.

Bão Yagi cách bờ hơn 100km, Hà Nội bắt đầu nghe tiếng gió rít

Ghi nhận từ phóng viên Tuổi Trẻ Online, lúc 8h40 sáng 7-9, tại Hà Nội trời ngày càng mưa nặng hạt kèm gió lớn khiến các cành cây nghiêng ngả. Dù tâm bão còn cách đất liền hơn 100km, nhưng tại thủ đô Hà Nội đã bắt đầu nghe thấy tiếng gió rít theo từng đợt.

Những người đi đường cầm ô phải ghì chặt mới tránh bị bật ô và không bị ướt vì những cơn mưa tạt vào người.

Do hôm nay là thứ bảy, người dân được nghỉ, lại tâm lý lo ngại mưa bão nên đường phố Hà Nội vắng vẻ. Trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vốn là lựa chọn ưu tiên của người dân khi mưa lớn và tắc đường, hôm nay cũng thưa thớt người đi.

Trong lúc đó, tại Hạ Long (Quảng Ninh) có mưa to kèm gió mạnh trên cấp 6. Ban quản lý cầu Bãi Cháy phối hợp cùng lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tạm thời không cho xe máy qua cầu.

Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, từ 8h30 gió ngày càng mạnh lên kèm theo mưa lớn. Nhiều đợt sóng biển đánh mạnh vào bờ, có những con sóng đánh gần vượt đê chắn sóng. Ngoài đường lác đác người dân đi lại, một số người hiếu kỳ vẫn chạy xe máy ra gần biển xem sóng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ đạo sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội và những vùng tâm bão Yagi - Ảnh 2.Hà Nội bắt đầu mưa lớn và gió mạnh

Ghi nhận tại Hà Nội đến hơn 8h sáng 7-9, trời mưa nặng hạt và gió mạnh hơn làm cây cối nghiêng ngả. Trời Hà Nội mù mịt mưa và mây mù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên