12/04/2019 21:30 GMT+7

Bị Sanna Khánh Hòa cầm chân, CLB Hà Nội mất ngôi nhất bảng

S.H
S.H

TTO - Không đi ngược với dự đoán của giới chuyên môn, trận đấu sớm vòng 5 V-League 2019 giữa Sanna Khánh Hòa và Hà Nội diễn ra hấp dẫn.


Bị Sanna Khánh Hòa cầm chân, CLB Hà Nội mất ngôi nhất bảng - Ảnh 1.

Hậu vệ Văn Kiên (phải) chặn đứng pha tấn công của Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa)- Ảnh- ANH PHAN

Chiến thắng đầu tay với tỉ số 2-1 trước Nam Định cuối tuần qua đã giúp Sanna Khánh Hòa lấy lại sự hưng phấn trong trận đấu sớm vòng 5 V-League 2019 trước đương kim vô địch Hà Nội vào tối 12-4.

Không có ngôi sao nổi trội, sức mạnh của Sanna Khánh Hòa chính là lối chơi đồng đội dựa trên nền tảng sức bền thể lực sung mãn. Đó là thứ "vũ khí" mà nhiều CLB ở V-League ngán ngại mỗi khi đối đầu với đội bóng này.

Hà Nội đã gặp không ít khó khăn trên sân Nha Trang ở vòng 5 bởi lối đá ngoan cường trong tấn công lẫn phòng ngự của Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, cũng phải nhờ đến thần may mắn thì chủ nhà mới thoát thua ở phút 11 sau pha đột phá đẹp mắt của Quang Hải.

Bị Sanna Khánh Hòa cầm chân, CLB Hà Nội mất ngôi nhất bảng - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm hò hét chỉ đạo cầu thủ Hà Nội- Ảnh- ANH PHAN

Lừa bóng qua 3 cầu thủ chủ nhà, Quang Hải sút bóng cực mạnh. Thủ môn Tuấn Mạnh đã bất lực nhưng may thay cột dọc đã cứu cho Sanna Khánh Hòa bàn thua trông thấy. 

Quả bóng vàng VN 2018 - Quang Hải - chính là cầu thủ tỏa sáng nhất trong hiệp đầu tiên với 3 cú sút chuẩn xác về phía khung thành chủ nhà.

Đến phút 83, Hà Nội lại mất cơ hội ghi bàn thật đáng tiếc. Hoàng Vũ Samson sút bật hậu vệ chủ nhà vô tình trở thành đường chuyền đẹp cho Oseni thoải mái đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, cú đá quá nắn nót của Oseni lại đưa bóng chệch cột dọc quá xa.

Cơ hội hỏng ăn của Hà Nội chưa dừng lại ở đó. Ba phút sau, Oseni tỉa bóng đẹp cho Hoàng Vũ Samson. Từ khoảng cách 6m, tiền đạo này kết thúc trúng người thủ môn Tuấn Mạnh.

Đầu hiệp 1 và hiệp 2, tiền đạo Oliveira hai lần đưa bóng vào lưới Hà Nội nhưng cả hai pha làm bàn này đều không được công nhận do Oliveira rơi vào thế việt vị do di chuyển quá sớm trước lúc đồng đội chuyền bóng.

Sinh nhật kém vui của Quang Hải

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Quang Hải nói: "Chơi bóng trên sân Nha Trang chưa bao giờ dễ dàng với CLB Hà Nội. Chúng tôi xác định rất rõ rằng nếu không ghi bàn vào lưới Sanna Khánh Hòa thì dứt khoát phải bảo vệ an toàn mành lưới đội nhà trước tiên.

Hà Nội đã cố gắng hết sức nhưng không thể vượt qua đội chủ nhà. Tôi nghĩ rằng 1 điểm không phải là quá tệ với Hà Nội cho dù kết quả này khiến chúng tôi mất ngôi nhất bảng vào tay TP.HCM, đội bóng đã thắng B Bình Dương 3-2 chiều 13-4.

Sẽ là trọn vẹn hơn nếu Hà Nội thắng ở vòng 5. Tôi được đồng đội trao cho nhiều cơ hội nhưng kết thúc không thành công hoặc bị cột dọc chặn đứng. Nếu không, đây sẽ là kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ của tôi", Quang Hải nói trong tiếc nuối.

Văn Quyết đá hỏng phạt đền, Hà Nội FC thua sốc ở AFC Cup 2019 Văn Quyết đá hỏng phạt đền, Hà Nội FC thua sốc ở AFC Cup 2019

TTO - Hà Nội FC phải nhận trận thua đầu tiên ở AFC Cup 2019 khi để Yangon United (Myanmar) đánh bại với tỉ số 0-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy tối 2-4.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên