TTO - Đội tuyển U-19 Việt Nam đã chia tay giải bóng đá quốc tế Al-Nakba 2012 do Palestine tổ chức, sau khi bị đội U-22 Pakistan cầm hòa 0-0 trong trận thi đấu thứ 2 lúc 21g ngày 16-5 (giờ Việt Nam).
Sân vận động Majed Assad tại TP Al-Bireh thuộc khu C ở Bờ Tây (do Israel kiểm soát) có khoảng 150 khán giả, ít hơn nhiều so với trận khai mạc giải giữa đội Việt Nam và chủ nhà Palestine hôm 14-5.
Sau trận để thua 0-2 trước Palestine, tuyển Việt Nam chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng ít nhất 3 bàn cách biệt với Pakistan nếu muốn vào đá trận bán kết. Tuy nhiên, với tuổi đời thi đấu còn trẻ, ít kinh nghiệm, thể lực yếu hơn đội bạn và sân cỏ cũng như điều kiện thời tiết không thuận lợi, đội tuyển Việt Nam đã không thể ghi được bàn vào cầu môn đối phương.
Đây cũng là điều được báo trước do ngay từ khi ở nhà, phía Việt Nam đã quyết định cử đội hình tham dự trẻ nhất so với các đội khác trong giải để các tuyển thủ có dịp cọ xát kinh nghiệm, giúp ban huấn luyện tìm kiếm đội hình thích hợp nhất chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới. 17/19 cầu thủ được ra sân trong 2 trận đấu trên sân Palestine, thủ môn phụ Đặng Văn Lâm đã bắt cả hai trận và thể hiện phong độ khá tốt.
Dù cả hai đội đã có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng đều thiếu chân sút nên không thể dứt điểm được. Phía Việt Nam có hai cơ hội rõ rệt khi tiền đạo số 21 Nguyễn Xuân Nam và trung vệ số 10 Phan Đình Thắng tiếp cận được gần cầu môn đối phương. Tuy nhiên, cả hai đều không tận dụng được cơ hội.
Trưởng đoàn U-19 Việt Nam Trương Hải Tùng nhận xét sau trận đấu: “Sau 10 phút thăm dò, có thể đánh giá thể hình đội bạn cao to, tuy nhiên trình độ kỹ thuật thì không bằng các cầu thủ trẻ Việt Nam. Do đó, ban huấn luyện đã có những thông tin kịp thời cho các cầu thủ Việt Nam triển khai lối chơi nhỏ, gắn bó và bật tường ở cự ly trung bình và chúng ta cũng thấy thế trận đội U-19 Việt Nam hoàn toàn lấn lướt đội U-22 Pakistan. Tuy nhiên, các cơ hội đều không chuyển hóa được thành bàn thắng”.
Huấn luyện viên đội tuyển Pakistan Zavisa Milosavljevic cũng tỏ ra không hài lòng với lối trình diễn của các học trò. “Tôi không hài lòng với đội tuyển của mình về khả năng kết thúc đường tấn công. Việt Nam là đội tuyển trẻ, có tiềm năng, và tôi nghĩ trong tương lai họ sẽ thi đấu tốt. Bóng đá ngày nay rất nhanh, quyết liệt, thay đổi nhiều chiến thuật trong một trận đấu. Nhưng có thể nói cả hai đội đều còn trẻ và hãy cùng hi vọng họ sẽ thành công trong tương lai”, ông nói.
Trận chung kết của giải sẽ diễn ra ngày 22-5. Đội tuyển Việt Nam sẽ có một số ngày tham quan Palestine trước khi trở về Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên các đội tuyển bóng đá quốc gia nước ngoài đến tham dự giải Al-Nakba. Tại giải Al Nakba 2011, Palestine chỉ mời các đội câu lạc bộ đến tham dự. Việc Palestine tổ chức giải bóng đá quốc tế này là dịp để đưa thông điệp đến thế giới về mong muốn thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi Việt Nam và Palestine chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, bóng đá Việt Nam đã có mặt tại sân đấu của Palestine. Đoàn lần này đã trình diễn lối chơi đẹp, với thông điệp bóng đá là môn thể thao thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị cho mọi dân tộc trên thế giới. |
KHỔNG LOAN (Từ Ramallah, Palestine)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận