
Nhà sáng tạo nội dung Murlin Deshawn (@themurlindee), đăng video TikTok kể về màn “trả đũa” người hàng xóm đã chiếm chỗ đỗ xe mà anh mất hàng giờ xúc tuyết dọn sạch - Ảnh cắt từ video
Tại nhiều nơi thường xuyên có tuyết rơi ở Mỹ, có một “luật bất thành văn”: ai xúc tuyết dọn chỗ đỗ xe thì chỗ đó thuộc về họ. Nhưng khi quy tắc ngầm này bị phá vỡ, tranh cãi có thể bùng lên - như câu chuyện đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội những ngày qua.
Trả lại từng xẻng tuyết
Murlin Deshawn, một nhà sáng tạo nội dung sống tại Washington D.C. (Mỹ), đăng video trên TikTok ghi lại cách anh đáp trả người hàng xóm sau khi bị chiếm chỗ đỗ xe vừa dọn xong. Trong bối cảnh nhiều bang miền Đông nước Mỹ liên tiếp hứng bão tuyết, đoạn video đã thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem.
Theo nội dung đăng tải, Deshawn cho biết anh mất hàng giờ xúc hàng trăm cân tuyết để dọn sạch khu vực đỗ xe trước nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó một người hàng xóm đã lái xe vào chiếm chỗ. Để “dạy một bài học”, anh quyết định xúc lại toàn bộ số tuyết vừa dọn và chất quanh chiếc xe của người này trong đêm.
"Anh gây ra chuyện, thì anh chịu mất một giờ dọn lại", Deshawn nói khi hàng xóm nhìn chiếc xe bị bao quanh bởi tuyết.

Deshawn chất các đống tuyết xung quanh chiếc xe của hàng xóm sau khi người này đỗ vào chỗ anh đã mất nhiều giờ dọn - Ảnh cắt từ video
Đoạn clip ghi lại cảnh các đống tuyết được xếp quanh xe đã lan truyền nhanh chóng. Ở phần cuối video, Deshawn và người hàng xóm có cuộc trao đổi căng thẳng vào sáng hôm sau.
Hai ngày sau, Deshawn tiếp tục đăng video mới, cho biết người hàng xóm đã gọi cảnh sát với lý do anh gây “mất trật tự công cộng”. Anh công bố thêm đoạn ghi hình đầy đủ cuộc đối thoại giữa hai bên, tiếp tục thu hút sự chú ý.
Trong video, Deshawn nói với hàng xóm rằng dù đây không phải chỗ đỗ xe riêng, việc anh mất nhiều giờ xúc tuyết giữa ngày bão để dọn chỗ là nỗ lực đáng được tôn trọng. Khi người kia xin lỗi và nói “không cố ý”, Deshawn phản bác rằng việc đỗ vào chỗ vừa dọn là hành động có chủ ý và thiếu tôn trọng.
Cộng đồng mạng chia rẽ xung quanh chỗ đỗ xe
Câu chuyện nhanh chóng tạo tranh luận trên mạng. Nhiều người sống ở các bang có mùa đông khắc nghiệt cho rằng việc tôn trọng chỗ đỗ đã được dọn là “luật bất thành văn”. Một số thành phố như Boston thậm chí cho phép dùng vật giữ chỗ trong 48 giờ sau khi tình trạng khẩn cấp vì tuyết kết thúc. Tại Chicago, tập quán này phổ biến đến mức có tên riêng là “dibs”.
Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng nếu là bãi đỗ công cộng, bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng. Theo họ, việc xúc tuyết chỉ nhằm giúp xe thoát khỏi lớp tuyết dày, không đồng nghĩa với việc “giữ chỗ”.
- Ai từng sống ở nơi có tuyết thường xuyên đều biết chuyện này nghiêm túc. Mất hàng giờ để dọn. Có người còn lên cơn đau tim vì xúc tuyết.
- Ai sống lâu ở chung cư đều biết có những chỗ đỗ xe "không phân mà như đã phân".
- Tôi hoàn toàn ủng hộ vì nhiều người quá vô tâm. Không gây hư hại gì nhưng dạy được một bài học.
- Tôi sẽ đổ nước lên để đóng băng luôn. Anh bạn còn hiền chán.
- Nếu không phải chỗ riêng thì không phải của anh. Anh xúc tuyết để đưa xe ra ngoài, không phải để giữ chỗ.
- Nếu bạn không tự dọn mà chỉ mới về nhà, đừng đỗ vào chỗ ai vừa dọn suốt cả giờ. Hãy tìm chỗ khác.
Về mặt pháp lý, việc chất tuyết quanh xe người khác thường không bị coi là vi phạm hình sự nếu không gây hư hại tài sản, nhưng có thể phát sinh tranh chấp dân sự tùy quy định từng địa phương. Cách xử lý cũng khác nhau giữa các thành phố: có nơi chấp nhận “giữ chỗ”, có nơi không.
Trong vụ việc này, Deshawn khẳng định anh không gây hư hại hay sử dụng bạo lực, chỉ đơn giản “trả lại tuyết về chỗ cũ”. Dù vậy, tranh cãi quanh câu chuyện vẫn tiếp diễn, phản ánh khác biệt về quan niệm ứng xử ở những khu vực có mùa đông khắc nghiệt.
Câu chuyện cũng được xem là lời nhắc về phép lịch sự trong mùa tuyết rơi - khi công sức xúc dọn hàng giờ có thể trở thành nguyên nhân cho những xung đột của hàng xóm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận