Bị đè ngửa, đô vật Kazakhstan cắn đối thủ gây sốc
TTO - Ở trận bán kết môn đấu vật hạng cân 57kg nam của Olympic Tokyo, đô vật Nurislam Sanayev (Kazakhstan) đã để lại hình ảnh xấu xí khi cắn đối thủ Ravi Dahiya (Ấn Độ) lúc bị đè ngửa.

Nurislam Sanayev (dưới) cắn đối thủ và vết răng hằn trên tay Ravi Dahiya - Ảnh: THE SUN
So về đẳng cấp, Nurislam Sanayev được đánh giá cao hơn đô vật trẻ Ấn Độ rất nhiều với kinh nghiệm dày dạn và từng giành HCB thế giới, HCV châu Á... Thực tế trận đấu cũng phản ánh được thực lực trội hơn đối thủ của Nurislam Sanayev.
Nurislam Sanayev hoàn toàn áp đảo Ravi Dahiya và dẫn điểm cách biệt đến 9-2 khi trận đấu còn 3 phút. Với tỉ số này, người hâm mộ cho rằng chiến thắng sẽ khó thoát khỏi tay đô vật Kazakhstan.
Nhưng sức trẻ và khát khao chiến thắng của Ravi Dahiya thật đáng nể. Đô vật Ấn Độ thi đấu ngoan cường để tìm kiếm cơ hội cho mình, dù mong manh bởi đối thủ quá mạnh.
Và nỗ lực của Ravi Dahiya đã được đền đáp khi Nurislam Sanayev có khoảnh khắc sơ sẩy hiếm hoi. Ravi Dahiya tận dụng cơ hội này đè ngửa Nurislam Sanayev.
Ravi Dahiya dùng sức trẻ của mình khóa chặt khiến đối thủ Kazakhstan không thể vùng vẫy. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Nurislam Sanayev bất ngờ há miệng cắn luôn vào tay Ravi Dahiya.

Dù bị cắn đau nhưng Ravi Dahiya (phải) vẫn chiến thắng thuyết phục - Ảnh: REUTERS
Vết cắn hằn sâu trên tay nhưng Ravi Dahiya vẫn kiên cường, nén chặt đau đớn tiếp tục đòn đè và giành chiến thắng một cách ngoan cường trước Nurislam Sanayev để có được chiếc vé vào trận chung kết.
Dù vẫn giành được chiếc HCĐ sau trận thua này nhưng Nurislam Sanayev đã đánh mất hình ảnh một đô vật ngôi sao và chịu sự chỉ trích của giới truyền thông cũng như người hâm mộ vì hành động xấu xí này.
Đây không phải lần đầu tiên các VĐV cắn đối thủ tại Olympic Tokyo. Trước đó, võ sĩ người Morocco Youness Baalla đã cắn tai đối thủ David Nyika (New Zealand) trong trận đấu vòng 1/8 quyền anh hạng nặng.
Tin cùng chuyên mục
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận